Real lần thứ ba liên tiếp vào chung kết Champions League

Real lần thứ ba liên tiếp vào chung kết Champions League
TPO - Real vượt qua Bayern để lấy tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League 2017-2018 sau khi hòa 2-2 ở bán kết lượt về vào rạng sáng nay.

Thất bại 1-2 ở lượt đi khiến Bayern buộc phải có chiến thắng và ghi tối thiểu hai bàn ở Bernabeu. Thế nên, ở trận lượt về rạng sáng nay, "Hùm xám" dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Quyết tâm của “Hùm xám” được đền đáp từ rất sớm. Ngay ở phút thứ 3, Joshua Kimmich đã sút tung lưới Real sau pha pha bóng hỏng của Sergio Ramos.

Tuy vậy, niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu. Chỉ 8 phút sau đó, Benzema đánh đầu dễ dàng cân bằng tỉ số 1-1 cho Real Madrid. Trong tình huống này, các trung vệ của Bayern bỏ quên tiền đạo người Pháp một cách rất khó hiểu.

Với tỉ số này, cơ hội mở ra cho cả 2 đội. Trận đấu vì thế diễn ra rất hấp dẫn. Bayern vẫn là đội chủ động tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các chân sút của "Hùm xám" đều bỏ lỡ, trong đó đáng tiếc nhất là pha đá bồi vọt xà ngang từ cự ly chưa đầy 3m của James Rodriguez ở phút 33.

Trong khi đó, Real Madrid tập trung áp sát, tranh chấp bóng, phá lối chơi của đối phương thay vì cố gắng phối hợp tấn công.

Với thế trận như vậy, Bayern dù đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể có thêm bàn thắng vào lưới Real trong những phút còn lại của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, khi Bayern chưa kịp tổ chức thế trận tấn công thì hàng thủ của họ mắc sai lầm để cho Benzema dễ dàng ghi bàn vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.
Real lần thứ ba liên tiếp vào chung kết Champions League ảnh 1 Benzema lập cú đúp ở trận này.

Lúc này, tổng tỉ số là 4-2 nghiêng về Real và Bayern cần ghi thêm 2 bàn thắng để giành vé đi tiếp. Bị dồn vào chân tường, "Hùm xám" vùng lên tấn công dữ dội. Phút thứ 63, James Rodriguez dứt điểm chính xác, gỡ hòa 2-2 cho Bayern.

Thời điểm đó, ranh giới thắng thua của 2 đội trong 30 phút cuối trận trở nên cực kỳ mong manh. HLV Zidane tung Gareth Bale và Casemiro vào sân, lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự chặt-phản công nhanh. Trong khi đó, Bayern tung tiền đạo Sandro Wagner vào thay tiền vệ Corentin Tolisso với ý đồ gia tăng áp lực bằng những đợt không chiến.

Thế trận những phút cuối căng như dây đàn khi bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Real. Bayern tấn công dồn dập trong khi Real tử thủ với số đông cầu thủ.

Kết quả, người thắng vẫn là Real. Bayern cho dù tạo ra được một số tình huống nguy hiểm nhưng không đủ sắc bén để ghi bàn thứ 3.

Hòa 2-2 ở trận bán kết lượt về, Real Madrid giành vé vào chung kết với tổng tỉ số 4-3. Đây là trận chung kết thứ 3 liên tiếp của Los Blancos và họ đang đứng trước cơ hội tạo nên kỷ lục chưa từng có: vô địch Champions League 3 lần liền.

"Vượt qua Bayern là chiến tích rất tuyệt vời. Real đã đánh bại một đối thủ vô cùng đẳng cấp", HLV Zidane của Real nói sau trận đấu.

MỚI - NÓNG