Rể còng lưng gánh nợ vì "nổ" khoe giầu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Vì vậy khi thấy cháu tiêu pha rộng rãi, có nhà, có tiền do cháu khoe thì làm sao họ không có ý nhờ vả nọ kia được?

Chuyện của cháu nghĩ cho cùng thì cũng có thể thông cảm được, cháu còn trẻ, suy nghĩ chưa được chín nên mắc vào sai lầm là muốn thể hiện mình là trai thành phố, là giàu có, là tiền tiêu xông xênh để người khác phải ngưỡng mộ, thán phục.

Cô chỉ trách cháu là dù đã có anh ruột cháu cảnh báo những hệ lụy của tính sĩ diện hão ấy nhưng cháu đã bỏ ngoài tai những lời ấy của anh mình.

Thật ra gia đình vợ cháu không phải là xấu, không phải lợi dụng gì cháu mà chỉ vì hoàn cảnh ở quê khó khăn, muốn có được đồng tiền để sửa lại căn nhà, để tăng gia sản xuất hay cho ông bà đi khám bệnh cũng không phải là điều dễ dàng gì.

Vì vậy khi thấy cháu tiêu pha rộng rãi, có nhà, có tiền do cháu khoe thì làm sao họ không có ý nhờ vả nọ kia được?

Thôi cháu ạ, tiền cũng đã vay mượn, đã biếu xén, giúp đỡ nhà vợ hết rồi, đừng tiếc, đừng buồn nữa, coi như đó là tấm thịnh tình chung tay gỡ khó cho gia đình vợ.

 Còn từ bây giờ, cháu phải rút được kinh nghiệm cho những việc làm thiếu suy nghĩ do bốc đồng, thể hiện không đúng thực lực của mình.

Cháu sắp có con rồi, một đứa trẻ ra đời đòi hỏi bố mẹ phải có tích lũy, có kinh tế nhất định để để lo cuộc sống cho bé nên cháu phải cùng với vợ tìm cách trả nợ rồi còn lo cho cuộc sống của gia đình mình. Nếu gặp khó khăn quá, cháu hãy mạnh dạn trình bày với cha mẹ hai bên, không có cha mẹ nào thấy con gặp khó mà không hỗ trợ, giúp đỡ đâu.

Cô tin rằng cháu còn trẻ, có việc làm, vợ cháu sinh xong cũng sẽ đi làm lại, lúc ấy thu nhập của cả hai cháu cũng sẽ tạm ổn để lo cuộc sống gia đình.

Cháu đừng bi quan quá mà nhụt chí, khiến cuộc sống gia đình càng thêm bế tắc. Chúc cháu và gia đình sớm ổn định, bình yên.

MỚI - NÓNG