Quế Vân: Không lấy chuyện tự tử để đánh bóng tên tuổi

Cựu người mẫu sinh năm 1983 lần đầu chia sẻ nguyên nhân khiến cô nhập viện giữa đêm, đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả về sự cố.

Không đùa cợt với tính mạng

Sức khỏe của chị hiện tại thế nào sau thời điểm nhập viện vì tự tử?

Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, làm việc bình thường. Hiện tôi có chuyến công tác ở TP HCM. Trên trang cá nhân mọi người có thể thấy, tôi khá bình thường và không có bất cứ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra.

Nhân đây, tôi cũng muốn giải thích rõ với mọi người về vấn đề của mình. Sự việc diễn ra không như mọi người nghĩ. Tôi chưa từng tự vẫn. Đó chỉ là những thông tin hiểu nhầm, xuất phát từ em trai tôi.

Tôi và gia đình muốn gửi đến khán giả lời xin lỗi sâu sắc nhất. Vì sự nhầm lẫn của em út trong nhà mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn của tôi.

Tôi biết rằng, mình nói ra chuyện này sẽ khiến nhiều người không vừa ý, nhưng chỉ có cách này tôi mới có thể gửi lời tạ lỗi đến công chúng.

Quế Vân: Không lấy chuyện tự tử để đánh bóng tên tuổi ảnh 1 Quế Vân cho biết, mọi hiểu nhầm đều xuất phát từ sự lo lắng của em trai cô. Ảnh: NVCC.

Chị cho rằng đây là sự hiểu nhầm, vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu?

Tôi nói là sự hiểu nhầm nhưng không có nghĩa chúng tôi trốn tránh trách nhiệm. Sự việc diễn ra ngoài ý muốn và tầm kiểm soát của tôi.

Thời gian qua, tôi có quá nhiều chuyện buồn về tình cảm. Lúc buồn tôi thường tâm sự với em trai. Khi xảy ra sự cố với người yêu, tôi khóc nhiều ngày liền. Thậm chí, có lúc tôi khóc cả ngày mà không ăn uống gì khiến gia đình rất lo lắng. Em trai là người luôn ở cạnh để an ủi, trông nom chị gái.

Lúc buồn, tôi thường buông những câu nói như chán ghét cuộc sống, cuộc sống không còn có ý nghĩa, đỉnh điểm, tôi còn nói: “Hay là chết đi cho rồi”. Em trai ở cạnh, khuyên tôi rất nhiều. Ngày nào em cũng gọi điện, sang nhà chăm sóc tôi suốt mấy tháng liền.

Tôi nhớ hôm đó, tôi khóc sưng mắt, không ăn gì và đến chiều thì sốt 39 độ. Lúc buồn và bệnh tôi muốn đi dạo phố. Em trai đưa tôi đi vài vòng để thư giãn. Khi xe chạy được vài phút, tôi ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình ở bệnh viện và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe mọi người kể lại, cậu út đưa tôi nhập viện và khóc lóc rất nhiều. Mọi người còn bảo, em tôi liên tục nhắc về chuyện tôi muốn tự vẫn vì chán ghét cuộc sống. Gia đình lúc đó rất hoang mang, lo lắng.

Khi không điều khiển được tâm trạng, em trai tôi có lên trang cá nhân chia sẻ tình hình sức khỏe của chị cùng nguyên nhân khiến tôi suy sụp. Cậu ấy cứ ngỡ tôi uống thuốc tự vẫn trước đó.

Sau ba tiếng được bác sĩ chăm sóc, tôi tỉnh dậy nhưng cũng không sử dụng điện thoại vì muốn yên tĩnh. Ngày hôm sau, cậu em mới thú nhận sự việc với tôi. Lúc kiểm tra điện thoại, tôi ngỡ ngàng vì có gần trăm cuộc điện thoại nhỡ từ bạn bè, truyền thông gọi.

Sau sự cố, tại sao chị không lên trang cá nhân thanh minh, công khai xin lỗi mọi người?

Tôi đã định làm như vậy. Tôi hỏi ý kiến bạn bè và một số người thân nhưng mọi người khuyên không nên. Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, có thanh minh, bào chữa cũng chỉ làm rối lên và vô tình lại gây sự chú ý. Thế là, tôi chọn cách im lặng để chuyện này lắng xuống.

Trước khi trả lời phỏng vấn, tôi cũng nhờ sự tư vấn của bạn bè. Lúc này tinh thần tôi đã ổn định. Sự thật cũng cần được công khai để mọi người biết. Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm thông khi nghe câu chuyện của mình.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng chị cố tình dựng chuyện để tạo sự chú ý, chị giải thích thế nào?

Tôi biết nhiều người sẽ nghi ngờ mình, nhưng tôi không cho phép mình đem chuyện chết chóc ra làm trò đùa. Sử dụng như một chiêu bài lăng xê tên tuổi lại càng không. Vấn đề vận mạng con người rất thiêng liêng. Tôi không đủ can đảm để mang tình cảm của người thân, bạn bè ra đùa cợt.

Hơn nữa, nếu là chiêu bài do tôi đặt ra nhằm PR tên tuổi, chắc hẳn sau đó phải có hàng loạt thông tin liên quan đến vụ việc như: tôi hồi tỉnh thế nào, gia đình chăm sóc ra sao, khi nào tôi trở lại với công việc... Như bạn thấy, không có bất kỳ tin tức nào liên quan sau đó. Bản thân tôi còn không muốn nhắc đến chuyện này.

Quế Vân: Không lấy chuyện tự tử để đánh bóng tên tuổi ảnh 2

Sau nhiều năm giấu kín, người đẹp quyết định công khai con. Ảnh: FBNV.

Tôi suy sụp vì chia tay bạn trai

Ở thời điểm chị nhập viện trên trang cá nhân có đăng tải hình ảnh chị và con trai chúc mừng chồng cũ đi bước nữa khiến nhiều người nhầm tưởng về lý do chị suy sụp. Thực hư thế nào?

Đó thật sự là tấm ảnh tôi đăng tải kèm lời chúc chân thành nhất của mình đến chồng cũ. Anh ấy không phải là người khiến tôi đau khổ trong thời gian qua. Chuyện cũ trôi qua cũng được hơn 5 năm và hiện tại cả hai không còn cảm xúc gì. Có chăng chỉ là trách nhiệm với con cái. Chúng tôi cùng nuôi dưỡng bọn trẻ, chu cấp cho con những gì tốt nhất về tinh thần, vật chất.

Tôi và bạn trai quyết định chia tay, đây mới là nguyên nhân khiến tôi suy sụp trong thời gian qua. Tôi cũng không thể tập trung cho công việc như trước. Chuyện tình cảm tan vỡ là không ai muốn.  Hiện tại tôi chọn cuộc sống đơn thân ở với gia đình và các con.

Sau nhiều năm giấu kín, tại sao chị quyết định công khai chuyện từng kết hôn và có con ở thời điểm này?

Việc công khai con xuất phát từ phút ngẫu hứng, khi đó tâm trạng tôi vui vẻ và tôi quyết định đăng hình bé trên trang cá nhân. Lúc đăng ảnh, tôi còn lo sợ không biết mình làm như vậy có đúng hay không, có ảnh hưởng gì đến con không. Sau đó, có rất nhiều tờ báo gọi điện muốn xin chụp ảnh con trai, nhưng tôi từ chối.

Tôi không muốn lợi dụng con cái để PR hình ảnh cá nhân. Hơn nữa, bọn trẻ còn nhỏ, chúng có cuộc sống riêng và cần lớn lên bình thường nhất có thể. Tôi lo ngại việc được chú ý sẻ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như lối sống của con sau này.

Sau nhiều năm ly hôn, chị có nghĩ đến việc đi bước nữa để ổn định cuộc sống?

Tôi từng nghĩ đến. Nhưng thời điểm hiện tại thì không. Vừa qua một cú sốc tình cảm, tôi cần thời gian tĩnh tâm và lấy lại năng lượng để trở lại với công việc. Hơn nữa, công việc kinh doanh của tôi ổn định, tôi có thể tự lo cho con trai và gia đình.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG