Quang Anh The Voice Kid: những điều chưa kể

Quang Anh The Voice Kid: những điều chưa kể
Tìm gặp Quang Anh tại khách sạn nơi ban tổ chức bố trí cho các thí sinh Giọng hát Việt nhí sinh hoạt, vừa đến nơi, chưa thấy người đã nghe tiếng cậu bé hát vang khắp các tầng lầu...

Quang Anh The Voice Kid: những điều chưa kể

> Quang Anh The Voice Kid: Hát để sống

> Phương Mỹ Chi hóa 'Việt kiều' vẫn hát dân ca ngọt ngào 

Tìm gặp Quang Anh tại khách sạn nơi ban tổ chức bố trí cho các thí sinh Giọng hát Việt nhí sinh hoạt, vừa đến nơi, chưa thấy người đã nghe tiếng cậu bé hát vang khắp các tầng lầu...

Không hát là... chịu không nổi

Phóng viên gặp Quang Anh lần đầu khi cậu bé sang phòng tìm Thu Hà (cùng đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang). Thấy phóng viên đang phỏng vấn Thu Hà, cậu bé gật đầu chào rồi nhanh chóng khép cửa lại, vài giây sau lại quay vào hỏi: "Cô có phỏng vấn con không ạ? Con hỏi trước vì một lát con phải đi rồi...".

Quang Anh vẫn thế, dù trên sân khấu hay ngoài đời, cậu bé 12 tuổi này vẫn dễ gây thiện cảm với người khác vì sự lanh lợi, dễ thương và vô tư.

Quang Anh - Ảnh: Phạm Thế Danh
Quang Anh - Ảnh: Phạm Thế Danh.
 

Sinh ra ở Thanh Hóa, Quang Anh có lẽ thừa hưởng được niềm đam mê nghệ thuật từ mẹ khi mẹ em ngày xưa là diễn viên chèo.

Tuy nhiên, không giống như anh trai (hiện cũng là diễn viên chèo), Quang Anh thích ca hát hơn. Từ năm 3 - 4 tuổi, cậu bé này đã biết cầm micro hát... karaoke, dù rằng lúc đó vẫn chưa biết chữ. Cậu bé cũng từng tham gia và đoạt giải nhất cuộc thi Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ tại Thanh Hóa.

Quang Anh bảo em rất thích hát, không hát là... chịu không nổi và đặc biệt thích hát nhạc rock. Chính vì thế mà mỗi khi bước vào nơi ở của các thí sinh Giọng hát Việt nhí, bao giờ cũng nghe giọng hát của cậu bé vang khắp các tầng lầu.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của Quang Anh thì chỉ đến khi đoạt giải nhất Liên hoan tiếng hát Hoa phượng đỏ, em mới bắt đầu tham gia nhiều hoạt động văn nghệ.

"Những lần đầu khi hát trước đám đông, con hát mà chân... run run. Mãi sau này mới hết. Bây giờ, con chỉ run khi sắp đến tiết mục của mình thôi. Lên sân khấu là con không run nữa", Quang Anh nói.

Có lẽ cũng chính nhờ sự bình tĩnh, tự tin mà Quang Anh luôn làm chủ sân khấu. Xuyên suốt các tiết mục trong vòng Liveshow, cậu bé khiến các khán giả tại trường quay đứng ngồi không yên khi lúc thì cởi phăng chiếc nón trong Chiếc khăn Piêu, lúc lại hừng hực khí thế cùng dàn trống trong Sắc màu hay hóa thân thành cậu bé dân tộc trong Thềnh thềnh oh ơi.

Có tiết mục, Quang Anh phải tập đi tập lại trong một tháng như Chiếc khăn Piêu nhưng có khi chỉ tập trong một tuần như ca khúc Thềnh thềnh oh ơi trong đêm bán kết vừa qua. Dù vậy, với ca khúc nào, cậu bé cũng mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả và cả huấn luyện viên.

Quang Anh với ca khúc Chiếc khăn Piêu trong đêm liveshow 1 Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Độc Lập
Quang Anh với ca khúc Chiếc khăn Piêu trong đêm liveshow 1 Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Độc Lập.
 

Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh từng rất ngạc nhiên khi trong tiết mục Chiếc khăn Piêu, Quang Anh vừa hát vừa chạy xuống giao lưu với khán giả, điều không có trong "kịch bản". Chia sẻ về việc này, Quang Anh gãi đầu: "Cái này là do con tự nghĩ ra vì lúc đó con thấy khán giả cổ vũ nhiệt tình quá nên con quyết định chạy xuống để mọi người hòa vào phần trình diễn của con".

Sau mỗi tiết mục "đốt cháy năng lượng" như thế, cậu bé vẫn tươi rói, vui đùa cùng các thí sinh khác dù mồ hôi đổ ròng ròng...

Mong chiến thắng để giúp mẹ xây nhà

Từng khiến khán giả xúc động trước hình ảnh phụ mẹ đẩy xe rác trong tập phim đồng hành cùng Giọng hát Việt nhí, Quang Anh cho biết những lúc rảnh, em cũng thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, lau nhà...

Những ngày vào TP.HCM cùng anh trai để tham gia Giọng hát Việt nhí, mặc dù nhớ mẹ, nhớ món canh rau muống mẹ nấu nhưng cậu bé chưa hề khóc vì niềm an ủi lớn nhất của em là phấn đấu vào đến chung kết thì mẹ sẽ vào TP.HCM cổ vũ.

Ấy vậy mà khi phải chia tay Phúc Nguyên ở vòng Đối đầu, cậu bé rắn rỏi này này lại... khóc như mưa. Buổi tối trước ngày Phúc Nguyên về quê, Quang Anh đã xin phép anh trai cho sang phòng Phúc Nguyên ngủ. Cả hai trò chuyện suốt nhưng đến sáng hôm sau, khi tiễn Phúc Nguyên đi, Quang Anh vẫn cứ khóc.

Quang Anh giúp mẹ đẩy xe rác - Ảnh: Minh Châu
Quang Anh giúp mẹ đẩy xe rác - Ảnh: Minh Châu.
 

Những ngày ở TP.HCM, do không có xe cộ, ăn uống lại không hợp khẩu vị nên hai anh em cũng gặp không ít khó khăn. "Mặc dù được ban tổ chức hỗ trợ chi phí ở khách sạn nhưng tiền bạc không nhiều nên cả hai phải ra sức tiết kiệm. Bù lại, được nhiều người quý mến, ủng hộ nên hai anh em rất vui", anh trai Quang Anh chia sẻ.

Quang Anh (trái) và Phúc Nguyên (phải) - Ảnh: Phạm Thế Danh
Quang Anh (trái) và Phúc Nguyên (phải) - Ảnh: Phạm Thế Danh.
 

Chia sẻ về dự định trong tương lai, cậu bé Chiếc khăn Piêu không ngần ngại cho biết lớn lên em sẽ theo nghề ca hát và mong muốn lớn nhất của em là có thể đưa mẹ đi xem mình biểu diễn. "Sau này, đi hát được bao nhiêu con cũng sẽ mang về cho mẹ", cậu bé hớn hở.

Tuy nhiên, khi nói về ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt nhí, Quang Anh cho biết em không tự tin lắm nhưng sẽ cố gắng hết sức. "Nếu giành chiến thắng thì em sẽ mang số tiền thưởng đó đưa hết cho mẹ xây nhà để mẹ có chỗ ở tốt hơn, còn con thì có tiền học bổng để được học nhạc", Quang Anh nói.

Quang Anh trong đêm bán kết Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Độc Lập
Quang Anh trong đêm bán kết Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Độc Lập.
 

Thời gian này, mặc dù đang tích cực chuẩn bị cho đêm chung kết (sẽ diễn ra vào ngày 7.9) nhưng mặt khác, Quang Anh cũng không lơ là bài vở. Em đã nhờ bạn bè cùng lớp giữ lại bài học trên trường để nhờ anh trai giảng giải thêm.

"Con rất vui vì được mọi người ủng hộ, tạo điều kiện. Con sẽ cố gắng hết sức cho đêm chung kết!", Quang Anh nói.

Chung kết Giọng hát Việt nhí sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 7.9 tại Hãng phim Giải phóng (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Đêm chung kết sẽ là phần tranh tài giữa ba thí sinh: Quang Anh (đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang), Phương Mỹ Chi (đội Hiền Thục) và Ngọc Duy (đội Thanh Bùi).

Ngôi vị quán quân Giọng hát Việt nhí sẽ do chính khán giả lựa chọn.

 

Theo Thiên Hương
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.