PSG ngược dòng hạ nhà ĐKVĐ trong ngày Messi lại tịt ngòi

0:00 / 0:00
0:00
PSG ngược dòng hạ nhà ĐKVĐ trong ngày Messi lại tịt ngòi
TPO - Rạng sáng nay ở trận đấu sớm vòng 12 Ligue 1 gặp Lille, PSG đã phải rất chật vật bỏ túi 3 điểm. Trong đó, Messi chỉ thi đấu 45 phút đầu và tiếp tục im tiếng. Người thay thế anh là Di Maria đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo để mang về 3 điểm cho đội nhà.

Trái với những dự đoán, Messi vẫn kịp ra sân trận này, trong khi Mbappe thì vắng mặt. Với siêu sao 34 tuổi cùng 2 đối tác Di Maria, Neymar, PSG đẩy tốc độ trận đấu nhanh ngay từ đầu, còn Lille dựa chủ yếu vào lối chơi phòng ngự phản công.

Nhưng Lille lại hiệu quả hơn. Phút thứ 4, họ suýt mở tỷ số trận đấu khi 3 cầu thủ áo trắng đã phối hợp rất chuẩn mực, đưa Burak Yılmaz vào thế đối mặt khung thành. Cú đá của tiền đạo này cũng là rất tốt, tiếc rằng thủ thành Donnarumma còn tốt hơn. Anh bay người ngoạn mục cứu thua cho PSG.

10 phút sau, người được đồng đội dọn cỗ ở pha bóng đầu tiên là Burak Yılmaz đáp lễ với đường chuyền vào thoáng đãng cho Ikona dứt điểm cận thành. Song pha chạm bóng của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch mục tiêu. Những phút đầu, hàng thủ PSG liên tục mở toang cánh cửa tiếp cận cầu môn của Donnarumma cho đối phương, mang đến quá nhiều âu lo.

PSG ngược dòng hạ nhà ĐKVĐ trong ngày Messi lại tịt ngòi ảnh 1

David mở tỷ số

Phải sau nửa hiệp đầu, PSG mới có tình huống đáp trả đầu tiên. Song cú đá bằng chân không thuận của Di Maria đưa bóng đi không như ý. Ngay sau đó 5 phút, Lille tiếp tục tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ PSG để trừng phạt đối thủ. Lần này thì không còn pha bay người chuẩn xác nào, đơn giản bởi pha ra chân của là quá gần và Donnarumma không có bất cứ cơ hội cản phá.

Bóng được Burak Yılmaz, cầu thủ đột phá bên cánh trái, tạt vào rất thuận lợi vào bên trong trống trải. Bằng pha chạm lòng đơn giản, David ghi bàn mở tỷ số cho Lille. Thời gian còn lại, PSG điên cuồng chống trả, nhưng Messi hay Di Maria đều bỏ lỡ những cơ hội.

Đầu hiệp 2, PSG mất Messi vì tái phát chấn thương. Điều đó còn góp phần khiến thế công của họ đuối, trong khi khung thành chủ nhà tiếp tục chao đảo. Phút 51 là pha hãm thành của Burak Yılmaz. May mắn cho họ là Kimpembe đã can thiệp kịp thời khiến tiền đạo đối phương không thể dứt điểm trúng bóng.

Phút 57, David lại dứt điểm cận thành từ cự ly 14m, nhưng anh lại đưa bóng đi lên trời. Tiền đạo này nên tiếc nuối vì pha hỏng ăn, bởi sau đó PSG gượng dậy. Di Maria tung cú đá từ xa chất lượng nhưng thủ thành Lille vẫn kịp phản xạ. Phút 72, Icardi đội đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà.

PSG ngược dòng hạ nhà ĐKVĐ trong ngày Messi lại tịt ngòi ảnh 2

Di Maria ấn định thắng lợi 2-1

Nhưng ở tình huống sau đó, không còn pha bỏ lỡ nào. Bóng được Di Maria tạt vào rất vừa tầm để Marquinhos bên trong dễ dàng đệm lòng tung nóc lưới. 1-1 cho PSG. Tận dụng đà hưng phấn, chủ nhà liên tục khiến khung thành đối phương chao đảo.

Di Maria, Icardi đều bỏ lỡ các cơ hội khác. Và phải đến phút 88, cầu thủ chơi hay nhất trận là Di Maria mới tìm được niềm vui cho mình. Anh băng vào như cắt dứt điểm một chạm khiến thủ môn bên phía Lille không kịp phản xạ. 2-1 cho PSG.

Bàn thắng muộn màng này khiến Lille không kịp phản ứng. Họ thua 1-2 đáng tiếc, trong khi PSG có màn phục hận quý giá sau 2 trận thua liên tiếp trước Lille. 3 điểm hôm nay giúp họ tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu, đồng thời tự tin trước khi trở lại mặt trận Champions League vào giữa tuần.

Vẫn còn chút lấn cấn về chấn thương của Messi. HLV Pochettino sau trận đã tiết lộ chấn thương của cầu thủ 34 tuổi. Mặc dù không nghĩ nó nghiêm trọng, nhưng Poche vẫn thừa nhận "không có gì chắc chắn ở giai đoạn này".

Pochettino nói: “Chúng ta phải đợi. Chúng tôi đã ở cùng các bác sĩ kiểm tra trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Việc rút anh ấy ra sân là biện pháp phòng ngừa, anh ấy không thể tiếp tục. Chúng tôi hy vọng chấn thương này không phải là vấn đề lớn".

MỚI - NÓNG