Thủ khoa toàn quốc với 3 bài thi đạt điểm 10 mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội xuất sắc là 1 trong 2 thủ khoa toàn quốc Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với điểm số 57,85 điểm. Em đam mê Văn học và từ lâu ấp ủ mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn. 

"Sốc" khi biết tin

Sáng 17/7, Sở GD&ĐT cho biết, Nguyễn Hà Nhi có mức điểm rất cao gồm: Lịch sử 10 điểm; Địa lý 10 điểm, Giáo dục công dân 10 điểm, Toán 8,8 điểm, Ngoại ngữ 9,8 điểm, Ngữ văn 9,25 điểm. Tổng điểm tất cả các môn thi là 57,85. Với kết quả này, Hà Nhi trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc về điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Hà Nhi cho biết, sáng nay, em hồi hộp chờ đến giờ để tra cứu điểm thi. Khi kết quả thi hiện ra, em khá bất ngờ dù trước đó đã thấy bài thi rất ổn. Thật ra, so với đáp án có thể tính được mức điểm nhưng em đã trừ bớt đi một phần sợ có thể có sai sót hay thậm chí tô lệch kết quả.

“Lấy máy tính cộng đi cộng lại nhiều lần, em vẫn không thể tin nổi điểm số trước mắt. Nhi cũng không biết mình trở thành một trong hai thủ khoa toàn quốc cho đến khi thấy báo đăng thông tin thủ khoa. Khi đó, em sốc đến mức đứng hình còn bố mẹ cũng vỡ òa vì vui sướng”, Nhi chia sẻ.

Thủ khoa toàn quốc với 3 bài thi đạt điểm 10 mơ ước trở thành cô giáo dạy Văn ảnh 1

Em Nguyễn Hà Nhi, lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên (Hà Nội) có tổng điểm thi đạt 57,85 điểm.

Cũng theo nữ thủ khoa, trong số các môn học, em yêu thích và tự tin nhất là môn Ngữ văn dù kết quả không đạt điểm số cao nhất. Cầm đề Văn năm nay, em dành khoảng 5 phút để suy nghĩ và vạch dàn ý sau đó viết một mạch hết 12 trang giấy. Viết xong câu cuối cùng, em chỉ còn ít phút kiểm tra lại bài.

Các môn còn lại, em lo lắng nhất là Toán vì không phải sở trường tuy nhiên cũng khá ổn song điểm thi lại cao hơn dự đoán.

Chia sẻ về bí quyết học tập đạt kết quả tốt, Hà Nhi cho nói rằng: "Mỗi khi ngồi vào bàn học, dường như em quên hết mọi thứ xung quanh, dành hết sự tập trung vào bài học. Một bí quyết nữa là em tự xây dựng thời khóa biểu hàng tuần để chia thời gian hợp lý cho các môn học, không học theo cảm hứng”, Hà Nhi nói.

Trong suốt những năm tháng dưới mái trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nhi giành nhiều giải thưởng môn Ngữ văn. Năm lớp 10, em đoạt giải Ba học sinh giỏi Văn cấp trường; lớp 11 đạt giải Nhì học sinh giỏi văn cấp cụm và lớp 12 đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Văn cấp thành phố.

“Em thích viết và thường viết những câu chuyện nhỏ đăng lên các trang mạng xã hội. Vốn yêu thích Văn học từ nhỏ, khi lên THCS, được thầy cô truyền lửa nên em cảm thấy môn học này cực kỳ thú vị”, Hà Nhi giãi bày.

Cô Hà Diệp Lê, giáo viên bộ môn Ngữ văn cũng là giáo viên chủ nhiệm của Hà Nhi trong suốt 3 năm THPT cho biết, cô rất vui vì học nữ học trò đạt thủ khoa toàn quốc. Ở lớp, Nhi là học sinh giỏi, học đều tất cả các môn và có năng khiếu đặc biệt với môn Ngữ văn. Các bài kiểm tra ở trường, lớp em đều đạt kết quả tốt.

Ngoài học tập, học trò này cũng ham mê viết lách nên tham gia CLB viết văn và đảm nhận vị trí Trưởng ban truyện ngắn của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều và cũng thường xuyên viết truyện ngắn.

Ước mơ trở thành cô giáo Văn

Thông tin trở thành thủ khoa toàn quốc “lan” nhanh chóng, Hà Nhi nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi chúc mừng của bạn bè, thầy cô lẫn người thân. Em dự định, sẽ đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ngành sư phạm Ngữ văn.

Trước mắt, em dự định sẽ học thêm Tiếng Trung và Tiếng Anh để có vốn ngoại ngữ tốt. Dù sau này chuyên môn ở lĩnh vực khác nhưng Ngoại ngữ là “vốn liếng” quan trọng để phát triển bản thân cũng như giúp em có thể tìm kiếm tài liệu, sách vở hay.

Nói về gia đình, Hà Nhi chia sẻ, bố nhiều tuổi, đã nghỉ hưu còn mẹ làm thợ may. Gia đình không khá giả nên em càng nỗ lực học tập. Hết thời gian học, thi thoảng em cũng phụ mẹ may vá, làm các việc lặt vặt trong nhà.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, thầy Lê Trung Kiên cho biết, sau khi nhận được thông tin học sinh, Nguyễn Hà Nhi, học sinh lớp 12D1, đạt thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, không riêng thầy mà toàn thể thầy cô đều vỡ òa. “Thật khó để miêu tả hết sự vui mừng, phấn khởi của thầy cô giáo trong nhà trường lúc này”, thầy Kiên nói.

MỚI - NÓNG