Trợ lý HLV U22 Thái Lan vừa ôm, vừa khóc xin lỗi trưởng đoàn U22 Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các thành viên của ban huấn luyện U22 Thái Lan đã gặp mặt và xin lỗi trưởng đoàn U22 Indonesia sau vụ ẩu đả ở trận chung kết SEA Games 32.
Trợ lý HLV U22 Thái Lan vừa ôm, vừa khóc xin lỗi trưởng đoàn U22 Indonesia ảnh 1

Trợ lý HLV U22 Thái Lan đến xin lỗi trưởng đoàn U22 Indonesia

U22 Indonesia đã đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 5-2 sau 120 phút thi đấu, qua đó giành HCV SEA Games đầu tiên sau 32 năm chờ đợi. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Indra Sjafri trở nên mờ nhạt vì màn ẩu đả giữa hai đội trong trận đấu.

Các thành viên của U22 Thái Lan và U22 Indonesia đã lao vào nhau hỗn chiến vào cuối hiệp 2 và đầu hiệp phụ thứ 1, sau các tình huống ăn mừng khiêu khích lẫn nhau. Trong đó, vụ ẩu đả đầu hiệp phụ thứ 1 đặc biệt nghiêm trọng khiến trọng tài chính phải rút tổng cộng 5 thẻ đỏ.

Trong vụ ẩu đả này, trưởng đoàn của U22 Indonesia, Kombes Pol Sumardji đã bất ngờ “dính đòn” khi cố gắng can ngăn thành viên hai đội lao vào nhau. Ông Sumardji đã bị một thành viên ban huấn luyện U22 Thái Lan đánh chảy máu miệng và bị đẩy ngã ra sân.

Trợ lý HLV U22 Thái Lan vừa ôm, vừa khóc xin lỗi trưởng đoàn U22 Indonesia ảnh 2

Trưởng đoàn U22 Indonesia bị quật ngã. Ảnh: Hữu Phạm

Ông Sumardji vốn là đại tá cảnh sát và là người rất quyền lực tại Indonesia. Sau khi bị đẩy ngã, ông đã được trợ lý dìu về băng ghế kỹ thuật ngồi nghỉ. Sau đó, trưởng đoàn U22 Indonesia vẫn phải nhận thẻ đỏ của trọng tài và phải rời khỏi sân.

Đến hôm qua, khi bầu không khí thù địch giữa hai đội lắng xuống, các thành viên ban huấn luyện Thái Lan đã tìm gặp và xin lỗi ông Sumardji tại khách sạn. Trong đó, một trợ lý HLV U22 Thái Lan vừa ôm, vừa khóc xin lỗi trưởng đoàn U22 Indonesia. Hình ảnh đã được người trong cuộc đăng tải lên mạng xã hội.

HLV Indra Sjafri xác nhận phía U22 Thái Lan đã đến xin lỗi ông Sumardji. Ông cho biết: “Sự cố ở trận chung kết bắt nguồn từ việc các thành viên U22 Thái Lan ăn mừng khiêu khích chúng tôi. Hôm qua, họ đã đến gặp ông Sumardji và xin lỗi. Tôi đã tình cờ có mặt ở đó. Nếu tôi không nhìn nhầm thì một người đã khóc vì hành vi của mình. Bóng đá là như vậy. Trên sân chúng tôi là đối thủ, nhưng bên ngoài sân chúng tôi là đồng nghiệp, là anh em. Họ nhận ra sai lầm của bản thân nên đến xin lỗi”.

Mặc dù chủ động đến làm hòa với U22 Indonesia, nhưng các thành viên ban huấn luyện của U22 Thái Lan vẫn phải đối mặt với án phạt nặng từ liên đoàn bóng đá nước này (FAT). Trong tuyên bố mới nhất, FAT cho biết họ sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc và trừng phạt những ai làm xấu xí hình ảnh của bóng đá Thái Lan.

MỚI - NÓNG
Tác phẩm dự thi Vẽ bìa Quyển sách tôi yêu của em Phan Phương Linh, lớp 11K, THPT chuyên Long An
Một thoáng tranh luận về 'dâm thư' của Ocean Vương
TP - Gần đây các vị phụ huynh đã chịu khó đọc cùng con hơn. Thể hiện qua vụ bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa bị chê hồi tháng 10/2023. Và mới đây là "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" bị một phụ huynh có con học trường quốc tế ở TPHCM cho là “dâm thư”.
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.