Triều đại Klopp ở Liverpool đang đi đến hồi kết?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Liverpool vật lộn để thoát khỏi khủng hoảng, nhưng các nỗ lực lại đẩy họ vào sâu hơn. Tin xấu cho người hâm mộ The Kop, năm thứ 7 của Juergen Klopp luôn diễn ra theo cùng một cách, sau đó dẫn đến cuộc chia tay.

Sau thất bại 1-2 trước Leeds, hậu vệ Alexander-Arnold thừa nhận nỗi lo lắng, sự hoài nghi đã len lỏi vào trong tâm trí các cầu thủ Liverpool. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về mọi thứ và đánh mất tâm lý chiến thắng. Họ đã thua 5 trận ở mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn tổng số trận thua của cả mùa trước (4), đồng thời chỉ thắng 8/17 trận, đạt tỷ lệ rất thấp 47%.

Triều đại Klopp ở Liverpool đang đi đến hồi kết? ảnh 1

Sự thất vọng không thể che giấu của Klopp vào những ngày này. Ảnh: Getty Images

Tình cảnh tồi tệ cùng các con số đáng báo động khiến tất cả nhớ lại Dortmund trong mùa cuối cùng của triều đại Juergen Klopp (2014/15). Như thường lệ, Vàng-đen bước vào chiến dịch với kỳ vọng lớn lao. Rồi mọi thứ đột nhiên xấu đi. Vẫn đội hình ấy, cầu thủ ấy nhưng họ không thể chiến thắng, tụt xuống cuối BXH Bundesliga. “Những trận thua liên tiếp khiến chúng tôi mất đi sự tự tin, ngày càng cảm thấy bất an và sau cùng, bị nỗi sợ hãi xâm chiếm”, đội trưởng Matt Hummels nói.

Ngay cả Klopp cũng rơi vào hoảng loạn. Ông trở nên cáu kỉnh trên sân và sẵn sàng công kích ngược các phóng viên trong phòng họp báo. Không còn là một HLV lôi cuốn và sôi nổi, Klopp dễ kích động đến mức lao ra khỏi phòng thu trong một chương trình truyền hình, hét lên với MC rằng “đã hỏi những câu ngu ngốc”. Ông không chịu thừa nhận sự thật về một đội hình thiếu chiều sâu, lại gắn bó quá lâu với nhóm các trụ cột ngày càng mệt mỏi. Phong cách pressing không ngừng với cường độ cao cũng tạo nên cơn bão chấn thương, đồng thời đã bị các đối thủ giải mã.

Bây giờ, khoảng thời gian đen tối của Dortmund đang được mô phỏng ở Liverpool. Và khi áp lực ngày một lớn, thay vì giữ cái đầu lạnh để tập trung tìm phương án cải thiện, Klopp dễ bị cảm xúc cuốn trôi. Ông rời phòng họp báo trước trận đấu với Napoli, sau đó công kích trọng tài trên đường biên trận gặp Man City, hành động dẫn đến khoản tiền phạt 30.000 bảng. Nụ cười rạng rỡ có sức mê hoặc của Klopp dần ít thấy. Thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm khi chứng kiến dự án thể thao dày công vun đắp đang có dấu hiệu suy sụp.

Những người hâm mộ Liverpool vẫn sùng bái Klopp, trong khi các ông chủ chưa bao giờ đánh mất sự tin tưởng với HLV người Đức. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những giới hạn. Chính Klopp là một ví dụ điển hình. Mọi thứ luôn xấu đi ở năm thứ 7 tại Mainz 05 rồi Dortmund. Và trong năm thứ 7 ở Liverpool, dấu hiệu của sự kết thúc đã xuất hiện.

MỚI - NÓNG