U19 Việt Nam và nỗi lo thể lực

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia ở trận ra quân không phải kết quả tồi với U19 Việt Nam. Tuy nhiên, những gì để lại là dấu hỏi lớn về mặt thể lực.

Trận mở màn với chủ nhà Indonesia, một trong những điểm tích cực của các cầu thủ U19 Việt Nam chính là sự sáng tạo. Tình huống đột phá từ cánh trái, qua người rồi tung cú sút dội xà ngang phút 43 của Đình Bắc, pha chọc khe sắc nét của Nguyễn Văn Trường cho Văn Khang băng xuống đối mặt thủ môn phút 45, đường trả ngược của Văn Trường cho Đình Bắc thâm nhập, sau đó chuyền lại cho Quốc Việt dứt điểm phút 55 là những khoảnh khắc vô cùng sống động. Tất cả cho thấy sự thông minh trong di chuyển, khả năng chiếm lĩnh không gian cũng như kỹ thuật cực tốt của các chàng trai U19.

U19 Việt Nam và nỗi lo thể lực ảnh 1

U19 Việt Nam trong trận mở màn gặp U19 Indonesia. Ảnh: Anh Đoàn

Đáng tiếc là các học trò của HLV Đinh Thế Nam không thể nắm bắt cơ hội. Nói một cách công bằng, đội quân áo đỏ đã tạo ra nhiều tình huống ngon ăn hơn đối thủ. Thế nhưng vào những thời khắc quyết định, Văn Khang, Văn Trường hay Quốc Việt đều không thể tạo ra bàn thắng. Họ không đủ điềm tĩnh cũng như sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng.

HLV Đinh Thế Nam lý giải rằng các cầu thủ “bị áp lực”. Nhiều học trò của ông chưa từng chơi một giải quốc tế cho đến khi tới Indonesia, và bầu không khí nóng bỏng được tạo ra bởi 3 vạn khán giả ngồi chật kín Patriot Candrabhaga khiến họ bị ảnh hưởng tâm lý.

Mặc dù vậy, “áp lực tâm lý” dường như không phải lời giải thích thỏa đáng cho tình trạng căng cơ của nhiều cầu thủ áo đỏ. Bên cạnh những pha vào bóng quyết liệt quá mức bên phía Indonesia khiến Văn Khang và đồng đội liên tục nằm sân (riêng tiền đạo Anh Tú bị lật cổ chân và sẽ vắng mặt ở trận kế tiếp), thể lực của U19 Việt Nam thực sự có vấn đề. Chính vì vậy họ không thể chơi áp đặt, duy trì khả năng kiểm soát bóng và tấn công với cường độ cao như mong muốn. Những cơ hội ngon ăn cũng không được tạo ra đủ nhiều với áp lực đủ lớn để kết thúc trận đấu với 3 điểm.

Vào lúc 15h00 chiều nay (4/7), U19 Việt Nam sẽ chơi trận thứ hai gặp Philippines. Chúng ta cần một chiến thắng để không tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Với lối chơi sáng tạo cùng tinh thần mạnh mẽ, đội quân của HLV Đinh Thế Nam đủ khả năng đạt mục tiêu trước đối thủ không được đánh giá cao. Tuy nhiên tình trạng thể lực mong manh, lại không đủ thời gian phục hồi bởi mật độ 2 ngày/trận, thật khó để hy vọng vào một trận đấu tưng bừng trên sân GBK Madya.

MỚI - NÓNG