HLV Atletico bị CĐV MU ném chai nước vào người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Diego Simeone đã bị CĐV MU tấn công trong khi đang ăn mừng chiến thắng của Atletico trên sân Old Trafford.

Bàn thắng trong hiệp một của Renan Lodi là đủ để bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Atletico trên sân Old Trafford. Thắng lợi này đã giúp đại diện Tây Ban Nha loại MU ngay từ vòng 1/8 Champions League.

Sau trận đấu, HLV Diego Simeone của Atletico đã ăn mừng cuồng nhiệt dọc đường biên và điều này khiến CĐV MU ngứa mắt. Bên cạnh đó, những quyết định của trọng tài chính Slavko Vincic cũng vấp phải sự phản ứng của người hâm mộ Quỷ Đỏ. Một số CĐV MU quá khích đã ném nhiều vật thể lạ về phía HLV Diego Simeone và khiến chiến lược gia người Argentina phải nhanh chóng đi vào đường hầm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Simeone khẳng định ông không hề biết mình vừa bị CĐV đối phương ném vật thể lạ vào người.

"Tôi ra sân, tôi chạy vì tôi hạnh phúc và tôi thích tận hưởng điều đó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nghĩ là chạy thật nhanh vào phòng thay đồ để ăn mừng. Phóng viên nói thì tôi mới biết đấy", HLV Diego Simeone nói.

Chiến lược gia người Argentina cũng đã tiết lộ cách đánh bại MU trên sân Old Trafford để giành vé dự tứ kết Champions League.

"Chúng tôi đã cố gắng tấn công họ trước và điều đó mang lại một kết quả khả quan. Trong hiệp hai, chúng tôi tiếp tục kiểm soát thế trận. Chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi biết đối thủ chơi phòng ngự phản công nên cố gắng giảm bớt khoảng trống. Nhìn chung, các trung vệ của Atletico Madrid đã nỗ lực rất nhiều, không thể chê vào đâu được.

Đối đầu với MU trên sân của họ là điều không hề dễ dàng. Một lần nữa, việc có mặt trong trận tứ kết Champions League là điều phi thường sau những bất lợi mà chúng tôi phải nhận ở giải đấu năm nay", HLV Diego Simeone cho biết thêm.

MỚI - NÓNG