Pogba tỏa sáng, M.U thắng trận thứ 3 dưới thời Solskjaer

Paul Pogba tiếp tục tỏa sáng dưới bàn tay của HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Paul Pogba tiếp tục tỏa sáng dưới bàn tay của HLV Ole Gunnar Solskjaer.
TPO - Trận thứ 3 liên tiếp, M.U của Ole Gunnar Solskjaer có những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ của mình. Một lần nữa, nhân vật tỏa sáng rực rỡ để mang về 3 điểm cho “Quỷ đỏ” lại là nhạc trưởng Paul Pogba.

Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên “ghế nóng” thay cho Jose Mourinho, M.U đã chơi một thứ bóng đá cống hiến và đẹp mắt. Họ liên tiếp có những chiến thắng cách biệt trước các đối thủ của mình để thắp lại hy vọng đua tranh một vị trí nằm trong tốp 4 cuối mùa. Ở trận đấu muộn thuộc vòng 20 Premier League, “Quỷ đỏ” chỉ phải tiếp AFC Bournemouth và một lần nữa những CĐV có mặt tại sân Old Trafford lại hài lòng.

Trước đối thủ chưa từng thắng ở sân Old Trafford, M.U đã không ngần ngại nhập cuộc nhanh ngay từ đầu. Phút thứ 5, họ đã có bàn dẫn trước khi Marcus Rashford có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua 2 cầu thủ đội khách rồi căng ngang thuận lợi để Paul Pogba đệm bóng vào lưới trống.

Tới phút 33, Paul Pogba một lần nữa lên tiếng. Từ đường tạt bóng của Ander Herrera, tiền vệ người Pháp bật cao đánh đầu phá lưới AFC Bournemouth, nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U. Đến phút 45, tỷ số là 3-0 cho M.U khi Marcus Rashford có pha dứt điểm nhanh sau đường kiến tạo của Anthony Martial.

Tưởng như 3-0 sẽ là tỷ số cuối cùng của hiệp 1 thì AFC Bournemouth bất ngờ có bàn rút ngắn xuống còn 1-3. Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm M.U, Nathan Ake đã đánh đầu tung lưới David de Gea.

Bước sang hiệp 2, M.U vẫn là đội chiếm thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút thứ 72, tỷ số là 4-1 khi tiền đạo vào sân thay người là Romelu Lukaku có pha dứt điểm quyết đoán để hạ thủ môn Begovic sau đường kiến tạo của Paul Pogba.

Những phút cuối, M.U mất người khi Eric Bailly nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy vậy, AFC Bournemouth cũng không thể có thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận thua chung cuộc 1-4.

Như vậy, qua 3 trận dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, M.U toàn thắng, ghi tới 12 bàn. Tuy vậy, họ vẫn còn kém vị trí thứ 4 của Chelsea tới 8 điểm nữa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.