Phụ nữ chết trong nhà cao tầng từng bị tâm thần

Xe chở xác nạn nhân đi lúc 23h ngày 27-8
Xe chở xác nạn nhân đi lúc 23h ngày 27-8
TPO – Sau khi được cơ quan chức năng thông báo, người nhà nạn nhân L đã đến làm thủ tục, đưa xác về quê mai táng. Nạn nhân được xác định từng bị tâm thần.

> Phát hiện xác phụ nữ đang phân huỷ

Xe chở xác nạn nhân đi lúc 23h ngày 27-8
Xe chở xác nạn nhân đi lúc 23h ngày 27-8.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều tối 27-8, người dân phát hiện xác một phụ nữ đang trong quá trình phân huỷ tại phòng 807 nhà B, tòa nhà LICOGI 13 ở ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại hiện trường, xác nạn nhân nằm ngửa, mặc áo xám màu, quần màu đen, đang trong quá trình phân hủy.

Sáng nay (28-8), ông Phạm Văn Hựu (64 tuổi, tổ trưởng tổ dân phố trong đó có tòa nhà Licogi 13) cho biết: Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn T.L (SN 1963).

Sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý tòa nhà đã liên hệ với chủ căn hộ số 807. Con trai của chủ căn hộ trên đã đến nhận dạng. Khi anh này vào nhà thì thấy ba lô của mẹ mình nằm cạnh xác nạn nhân.

Qua công tác khám nghiệm, công an phát hiện trong ba lô có sổ y bạ của bà L, ghi rõ bà L bị tâm thần và mất do bệnh lý.

Thi thể bà L được chuyển sang bệnh viện Bạch Mai vào hồi 23h ngày 27-8. Sáng nay (28-8), người nhà bà L đã đưa xác nạn nhân về quê mai táng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG