Phóng viên Tiền phong bị hành hung: Báo chí nói gì?

Phóng viên Tiền phong bị hành hung: Báo chí nói gì?
TP - Ngay sau khi nhà báo Nguyễn Duy Chiến bị hành hung, cùng với báo Tiền phong, nhiều phóng viên các báo bạn đã kịp thời có mặt tại địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu.

>>  Lạng Sơn: Phóng viên Tiền phong bị giữ trái pháp luật
>> PV Tiền Phong bị giữ: Chụp ảnh đồng nghĩa với “gây rối”?
>> Vụ hành hung nhà báo: Kết luận không khách quan
>> Cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Luật báo chí

Các phóng viên đã gặp gỡ các nhân chứng, làm việc với những cán bộ có trách nhiệm, và có bài viết kịp thời về vụ việc này.

Báo Lạng Sơn (Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn) đã có phóng sự điều tra 2 kỳ “Một nhà báo bị hành hung giữa ban ngày”, trên các số báo ra ngày 16 và 18/2/2006.

Các đồng nghiệp của báo Lạng Sơn đã kịp thời có mặt tại đền Pắc Nga ngay sau khi sự việc xảy ra, ghi âm được nhiều tiếng nói của người dân.

Trong bài viết “Một nhà báo bị hành hung giữa ban ngày” có đoạn: “Theo anh N., một trong rất nhiều người có mặt tại hiện trường cho biết: Em có nhìn thấy rất rõ những người mặc sắc phục có, thường phục có, lôi kéo và đấm, đánh mấy người thanh niên, có hai cô gái chạy theo khóc lóc nói: Các anh Công an bắt nhầm người rồi... nhưng vẫn không làm lay động được những người đang cơn thịnh nộ.

Khi đó, nhà báo Nguyễn Duy Chiến, phóng viên báo Tiền phong, nguyên Trưởng ban biên tập Tạp chí Xứ Lạng giơ máy ảnh ra chụp thì bị một tốp người ra ngăn cản, một người mặc com lê đen giật máy ảnh, những người khác túm chân, tay ấn lên xe.

Rồi em nghe tiếng kêu tôi là nhà báo, sau khi xưng danh là nhà báo anh ấy (Nguyễn Duy Chiến) bị đẩy xuống xe.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, cũng theo những người dân có trách nhiệm cho biết: Ông Trưởng CA huyện Cao Lộc hô hét những người làm nhiệm vụ xông vào bắt Chiến và nói: Mày là nhà báo thì mày viết đi...”.

Báo Văn Nghệ Trẻ số ra ngày 19/2/2006 cũng có bài “Một nhà báo bị hành hung giữa ban ngày”, nội dung phản ánh rất sát với phóng sự có cùng đầu đề trên báo Lạng Sơn.

Sau đó, Văn Nghệ Trẻ số ra ngày 5/3/2006 có tiếp bài “Kết luận điều tra số 17/KLĐT Công an tỉnh Lạng Sơn: Phiến diện và không đúng bản chất vụ việc”.

Bài báo đã nêu ra hàng loạt những điểm bất hợp lý, không khách quan, không phù hợp với lời trình bày của rất đông nhân chứng có mặt tại lễ hội đền Pắc Nga, được nêu ra trong bản “Kết luận” của Công an tỉnh Lạng Sơn, và khẳng định:

“Kết luận số 17/KLĐT của Công an tỉnh Lạng Sơn là phiến diện và chưa phù hợp với các quy định của pháp luật. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Lạng Sơn và các cấp có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ uy tín cho nhà báo Nguyễn Duy Chiến”.

Đặc biệt, báo Văn Nghệ Trẻ đã đăng bài “lẩy” thơ sau đây:

Hỏi thăm ông Hội thẩm nhân dân, nhà báo,
Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ tỉnh Lạng Sơn

(Xin phép cố nhà thơ Nguyễn Khuyến)

Nghe tin có kẻ nó giềng ông
Ngay hội Pắc Nga, giữa đám đông
Giữ máy, thụi người. Quân tệ nhỉ.
Thân gầy, da tóp, có đau không?
Đại diện Tiền Phong – Nhà báo lớn
Nó liều nên mới dám chơi ngông
Nghe đâu ông cũng là Hội thẩm
Lôi nó ra tòa, có dám không?

Ngày nghe hung tin 13/2/2006
Người Lạng Sơn

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.