Phóng viên báo Tiền Phong bắt trộm

Phóng viên báo Tiền Phong bắt trộm
TP - Phạm Minh Thùy, phóng viên báo Tiền Phong trên đường đi làm không quản hiểm nguy bắt trộm, trả lại tài sản cho người dân.

Khoảng 15 giờ ngày 13-3, trên đường đi làm về tại đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Phạm Minh Thùy (thường trú báo Tiền Phong tại Hà Tĩnh) nghe người dân hô hoán bèn dừng xe quan sát.

Phát hiện một đối tượng khoảng 20 tuổi đang đạp chiếc xe mini màu xanh cố thoát khỏi đám đông đang theo phía sau, anh dùng xe máy đuổi theo.

Chạy được khoảng 300m, đối tượng lao vào hẻm nhỏ, Minh Thùy bám sát và hô dừng lại nhưng tên trộm vẫn bỏ chạy. Đến một khu đất trống, Thùy dùng xe máy áp sát xe đạp.

Hai xe ngã chồng lên nhau, đối tượng cố gắng vùng dậy để thoát thân. Bỏ lại xe máy, Minh Thùy đuổi theo hô cướp để người dân hỗ trợ. Khi đuổi được gần đối tượng, anh lao từ phía sau đạp ngã và bắt được tên trộm.

Rất đông người dân địa phương lao tới đòi đánh thủ phạm nhưng Thùy ngăn cản. Anh gọi điện báo công an phường tới đưa đối tượng và tang vật về trụ sở công an phường.

Tại công an phường Nguyễn Du, đối tượng khai tên là Lương Trọng Hậu (SN 1988, trú tại xóm 4, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hậu là đối tượng nghiện ma tuý, thường bỏ nhà đi lang thang.

Chiều 16-3, Hội đồng thi đua khen thưởng Công an TP Hà Tĩnh và Công an phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh tổ chức biểu dương, khen ngợi anh Thuỳ.

Thượng tá Nguyễn Văn Tương, Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm đấu tranh chống tội phạm của phóng viên trẻ báo Tiền Phong.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG