TPO - Không còn cảnh tắc đường, không còn không khí hối hả, Hà Nội trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 mang vẻ đẹp thật yên bình.
 |
Có một Hà Nội yên tĩnh, thư thái đến lạ thường sáng 30/4. |
 |
Không còn cảnh tắc đường, còn cảnh người xe hối hả, đường Lê Duẩn sáng 30/4 thống thoáng, vắng vẻ. |
 |
Những ngày này, Hà Nội rực rỡ sắc đỏ của màu cờ mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. |
 |
Đường Mai Xuân Thưởng vắng vẻ. |
 |
Đường Thanh Niên vào 9h sáng |
 |
Thư thái đi dạo Hồ Hoàn Kiếm sáng 30/4. |
 |
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ vắng vẻ. |
 |
Tại ngã ba Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ sáng 30/4. |
 |
Trên đường Ngô Quyền sáng 30/4 |
 |
Đây có lẽ là một trong những dịp hiếm gặp trong năm, mỗi con đường, góc phố đều yên ả, vắng lặng. |
 |
Một Hà Nội vốn ồn ã, xô bồ của ngày thường, nay bỗng chốc trở nên khác lạ |
 |
Trung tâm Tràng Tiền |
 |
Trên phố Nhà Thờ lúc 8g30 sáng nay |
 |
Chợ Đồng Xuân |
Như Ý