Phi Nhung và lối đi vất vả hơn so với vị thế

0:00 / 0:00
0:00
Cố ca sĩ Phi Nhung
Cố ca sĩ Phi Nhung
TPO - Có thể thấy Phi Nhung luôn chọn cho mình một lối đi vất vả hơn so với vị thế. Rất có thể là tín đồ đạo Phật, chị hiểu việc thiện có ý nghĩa về lâu dài, không chỉ trong một đời. Nhưng mấy ai ra sức làm nhiều việc tốt mà không phải chịu khó nhọc, thậm chí điều tiếng…

Phi Nhung là tiếng hát khiến người ta phải lắng nghe. Chị để lại một sự nghiệp thu âm đồ sộ và những thành quả lao động không biết mệt mỏi trong các lĩnh vực sân khấu, phim ảnh… Bên cạnh đó là phương châm sống quên mình, vì cộng đồng.

Thời gian cuối đời Phi Nhung chọn ở lại TP.HCM thay vì về Mỹ đoàn tụ cùng con gái ruột. Chị từng chia sẻ: “Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch. Mình ở lại, có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy”.

Lý do Phi Nhung không tiêm vắc xin mà đã tham gia tình nguyện chống dịch mới được Thượng tọa Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ, TP.HCM tiết lộ. Lần cuối đến chùa nhận thực phẩm để đưa đến các khu cách ly, phong tỏa, Phi Nhung đã chia sẻ cùng Thượng tọa: "Con nhường cơ hội được chích cho người khác, vài hôm nữa sang Mỹ biểu diễn rồi con chích luôn cho tiện". Nhưng chỉ vài ngày sau chị nhập viện và trở nặng.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng vừa có những chia sẻ về thời điểm chị phát hiện và hỗ trợ Phi Nhung vào nghề. Đáng lưu ý chi tiết: “Thấy tôi có một gia đình êm ấm và em ấy rất khát khao điều đó, xin mẹ tôi làm con nuôi. Đi đâu tôi cũng giới thiệu Phi Nhung là em nuôi của tôi. Có một lần em nói riêng với tôi rằng: ‘Sao chị đi đâu cũng giới thiệu em là em nuôi mà không giới thiệu là em ruột của chị’". Sau này Phi Nhung hẳn cũng suy từ tâm lý của mình nên từng đề xuất mọi người không gọi những đứa trẻ cô nhận nuôi là “con nuôi”.

Phi Nhung và lối đi vất vả hơn so với vị thế ảnh 1

Tâm nguyện không muốn gọi con mình nuôi là “con nuôi” Phi Nhung nhắn gửi qua người mẫu Xuân Lan

Có thể thấy Phi Nhung luôn chọn cho mình một lối đi vất vả hơn so với vị thế. Rất có thể là tín đồ đạo Phật, chị hiểu việc thiện có ý nghĩa về lâu dài, không chỉ trong một đời. Nhưng mấy ai ra sức làm nhiều việc tốt mà không phải chịu khó nhọc, thậm chí điều tiếng…

Thường con nuôi hay con đẻ thì cũng nên ở cùng cha mẹ. Song với Phi Nhung, khái niệm “con nuôi” rộng lớn hơn. Năm 2008, chị cùng sư cô Minh Viên ở chùa Pháp Lạc, Bình Phước lập trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi. Ở đó 13 trẻ đều mang họ Phạm của Phi Nhung. Chị từng tâm sự: “Tất nhiên vất vả gấp trăm lần khi mình sống độc thân. Bởi không chỉ cho các con ăn uống là đủ, mà còn gây dựng tương lai về sau. Tôi và sư cô trong chùa cùng nhau mua đất, trồng mì, làm hạt điều, mở quán ăn. Việc gì có ích lợi cho các con mà vừa khả năng mình tôi đều làm, không riêng gì biểu diễn trên sân khấu…”

Một số người con khác có năng khiếu nghệ thuật thực ra được Phi Nhung đỡ đầu hơn là nuôi. Riêng Hồ Văn Cường vừa đỡ đầu về sự nghiệp lại vừa được Phi Nhung đưa về sống cùng. Không chỉ Cường mà cả bố mẹ ruột của Cường cũng sống trong nhà Phi Nhung luôn. Đây là một hình thức cưu mang chắc là độc nhất vô nhị. Và đã để lại hệ lụy cho Phi Nhung khi mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc nổ ra giữa cô và Hồ Văn Cường - con nuôi nhưng cũng là đồng nghiệp chung sân khấu.

Phi Nhung và lối đi vất vả hơn so với vị thế ảnh 2

Phi Nhung cùng con ruột Wendy và Hồ Văn Cường

Thực tế, gia đình máu mủ ruột già cũng là nơi thường diễn ra những mâu thuẫn căng thẳng đôi khi còn hơn những gì mà Phi Nhung và Hồ Văn Cường trải qua. Nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp, mọi người lại bỏ qua và hàn gắn. Gia đình mà! Điều bất lợi ở đây là showbiz đã xen vào chuyện trong nhà.

Dẫu sao sóng gió đã qua, tiền bạc coi như đã “phân minh”, người đã nằm xuống. Và mọi chuyện dù gì cũng phải khép lại. Hồ Văn Cường còn cả một tương lai phía trước để khẳng định bản thân.

MỚI - NÓNG