Phạm Hải Yến, người hùng thầm lặng của ĐT nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Phạm Hải Yến, người hùng thầm lặng của ĐT nữ Việt Nam
TPO - 20h00 tối nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Tajikistan trong khuôn khổ bảng B vòng loại Asian Cup 2022. Đây là một cơ hội khác để Phạm Hải Yến ghi dấu ấn, sau khi 6 bàn ghi được ở trận ra quân.

Ở trận mở màn vòng loại Asian Cup 2022 cách đây ít ngày, ĐT nữ Việt Nam gây sốc khi đánh bại Maldives với tỷ số 16-0. Người hùng tối hôm ấy ở Dushanbe (Tajikistan) là Phạm Hải Yến. Tiền đạo của Hà Nội vào sân từ ghế dự bị và chỉ trong vòng 33 phút từ 51 đến 84 đã lập cú đúp hat-trick (6 bàn).

Đó là một thành tích đáng nể và không dễ lặp lại, nhất là ở một trận đấu đội tuyển cấp độ châu lục. Tuy nhiên, đừng bất ngờ nếu bạn không tìm thấy nhiều thông tin về Hải Yến, người đã làm nên kỳ tích và được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Điều này cũng tương tự như khi Hải Yến ghi bàn thắng vàng vào phút 90+2 vào lưới Thái Lan, giúp ĐT nữ giành Huy chương Vàng SEA Games 30 cách đây 2 năm. Vào buổi sáng hôm sau, trên đường tới nhà Hải Yến ở thôn Nghiêm Xá, Thường Tín, tôi đã mường tượng ra cảnh bố mẹ cô bị bao vây bởi giới truyền thông. Nhưng không, căn nhà vẫn vắng lặng sau cánh cửa khép hờ.

Phạm Hải Yến, người hùng thầm lặng của ĐT nữ Việt Nam ảnh 1

Phạm Hải Yến trong buổi tập cùng ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Giang Nguyễn Sport5)

Khi bước vào, bố mẹ Yến đang ngồi xem lại clip bàn thắng của cô con gái trong phòng khách không bật điện, bên dưới bức tranh Mã đáo thành công mà Yến thêu hồi chưa lên tuyển. Họ nói rằng chúng tôi là những vị khách đầu tiên, sau đó say sưa kể về Yến với niềm tự hào.

Bố mẹ Yến có thể nói rất nhiều về thời thơ ấu của cô con gái. Đó là những buổi Yến bắt cua và mang ra chợ bán với ý nghĩ muốn đỡ đần bố mẹ, hay hình ảnh cô bé nhỏ thó cắp cái thúng to tướng đi cắt cỏ cho cá giữa trời nắng chang chang để buổi chiều có thể ra sân bóng đầu làng chơi bóng.

Thế nhưng họ lại không có nhiều điều để nói về quãng thời gian sau khi Yến bắt đầu lên Hà Đông tập luyện chuyên nghiệp năm 13 tuổi, hay bây giờ chơi ở CLB Hà Nội. Yến tự lập từ sớm và không bao giờ than thở về khó khăn, thiếu thốn, hoặc đau đớn gặp phải khi chấn thương.

Mọi nỗi khổ Yến luôn giữ trong lòng và tìm cách vượt qua, một mình. Cô thậm chí tự xoay xở với thu nhập ít ỏi để khỏi làm phiền bố mẹ. Bây giờ cũng vậy, Yến thỉnh thoảng vẫn dạy ở các trung tâm bóng đá cộng đồng bên cạnh việc theo đuổi tấm bằng Đại học. Điều này cũng giống với phong cách của cô trên sân cỏ. Yến luôn chơi hết mình, kiên trì tìm kiếm cơ hội dù nhỏ nhất để ghi bàn, sau đó nhường lại sân khấu cho người khác trong lễ ăn mừng chiến thắng.

Phạm Hải Yến, người hùng thầm lặng của ĐT nữ Việt Nam ảnh 2

Phạm Hải Yến ăn mừng chiến thắng cùng ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh: Facebook Phạm Hải Yến)

Khi gặp Yến ở một cuộc phỏng vấn sau đó vài tháng, không khác so với hình dung, đó là một cô gái mạnh mẽ nhưng giản dị và khiêm tốn. Cô không hề cảm thấy chạnh lòng vì bản thân nói riêng hay ĐT nữ nói chung chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng. Cô vui vì được sống với niềm đam mê. Đồng thời, tự thấy mình may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa đang vất vả để mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, hoặc nhiều đồng đội ở đội trẻ phải rẽ sang hướng khác.

Với Yến, một khi đã xác định bước vào con đường bóng đá, cô tin tưởng tuyệt đối, quyết đi đến cùng và không để bản thân bị phân tâm bởi những thứ khác. Cô không chơi vì những lời tung hô, sự hào nhoáng mà bóng đá mang lại hay để trở thành ngôi sao.

“Không có con đường nào dễ dàng hay quá khó khăn, mình cứ phấn đấu, rồi sẽ có lúc sẽ nhận được những thứ mà người khác không có”, Yến nói.

Hôm ấy trước khi chia tay, tôi nhờ cô ký tặng trên bức ảnh cô ăn mừng bàn thắng ở chung kết SEA Games 30. Người hùng của ĐT Việt Nam phải loay hoay một lúc để ký bằng bút bi trên giấy ảnh. Yến không quen với công việc này. Với cô, việc ghi bàn vào lưới đối thủ dễ hơn nhiều.

MỚI - NÓNG