Pha thuốc diệt cỏ vào nước cho cháu uống

Pha thuốc diệt cỏ vào nước cho cháu uống
TPO - Bà Hương được cho là có biểu hiện tâm thần đã pha thuốc diệt cỏ vào nước cho cháu ruột uống, rất may không xảy ra chết người. Nguyên nhân của sự việc là do có bất hòa với cháu trong cuộc sống.

Tiền Giang:

Pha thuốc diệt cỏ vào nước cho cháu uống

> Đầu độc vợ chỉ vì... xấu gái
> Con dâu đầu độc mẹ chồng

TPO - Bà Hương được cho là có biểu hiện tâm thần đã pha thuốc diệt cỏ vào nước cho cháu ruột uống, rất may không xảy ra chết người. Nguyên nhân của sự việc là do có bất hòa với cháu trong cuộc sống.

Bà Hương mặc áo màu và hiện trường vụ bỏ thuốc cỏ đầu độc cháu
Bà Hương mặc áo màu và hiện trường vụ bỏ thuốc cỏ đầu độc cháu.

Sáng 1/11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp bà Dương Thị Hương (SN 1966, ngụ 126, đường Trần Nguyên Hãn, tổ 8B, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra và làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, bà Hương đang sống cùng cháu ruột là Lê Hoàng Hạnh (SN 1991, ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) trong căn nhà 126, đường Trần Nguyên Hãn, tổ 8B, khu phố 2, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bà Hương cho rằng thường xuyên bị cháu mình ngược đãi, và vì không muốn cháu ở chung trong căn nhà nên đã dùng thuốc diệt cỏ hiệu Gramoxone bỏ vào nước uống, thức ăn nhằm làm cháu mình sợ mà bỏ đi.

Theo anh Lê Hoàng Hạnh kể lại, Hạnh sống chung trong căn nhà với bà Hương từ nhỏ, trước đây bà Ngoại còn sống thì không sao, khi bà ngoại mất rồi thì bà Hương luôn tìm mọi cách để đuổi Hạnh ra khỏi nhà.

Vào tối 28/10 sau khi đi chơi trở về, Hạnh rót nước trong chai nước để uống (nước đung sôi để nguội, chứa sẵn trong bình nhựa oại 5 lít). Khi uống nước thì thấy vị cay cùng mùi hôi rất khó chịu nhưng Hạnh nghĩ có thể chén nước có dính ớt. Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau Hạnh thấy trong người nóng, nôn mửa… Sáng 29/10 sau khi thức dậy, Hạnh khát nước nên tiếp tục rót nước từ trong bình ra để uống thì bất ngờ nhìn thấy nước không trong như thường ngày, mở nấp bình ra ngửi thấy mùi rất nồng và khói chịu. Hạnh tiếp tục phát hiện trong ca nước, chai nước mắm, cá khô… đều có mùi lạ này. Do công việc đang làm thuê ở một cơ sở cửa sắt cạnh nhà nên mãi đến 31/10 Hạnh mới đến công an trình báo.

Hiệu thuốc
Hiệu thuốc.

Theo một cán bộ ở hội phụ nữ phường 9, thành phố Mỹ Tho cho biết, bà Hương có trạng thái thần kinh không bình thường nên người dân ở đây thường hay gọi là “Mười Mát”, trước đây bà Hương thường hay cải vã nhau với hàng xóm láng giềng về những chuyện không ra đâu. Thời gian sau này thì tinh thần đỡ hơn so với trước đây. Nghe đâu anh chị em trong gia đình đang tranh chấp căn nhà và đất ở nhưng đã được tòa án tuyên của bà Hương rồi. Còn Lê Hoàng Hạnh về sống với bà Hương chỉ vài năm trở lại đây thôi, trước đó Hạnh sống cùng mẹ ruột ở huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang – Vị cán bộ này nói.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ thuộc công an thành phố Mỹ Tho cho biết, hiện tại cơ quan chức năng tạm giữ bà Hương để điều tra làm rõ động cơ việc bà Hương bỏ thuốc độc vào nước uống, thức ăn nhằm hại cháu bà. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng sẽ trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Hạnh cũng như giám định độc tố của thuốc...

Đức Thịnh

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.