Ông Tây 'ghép tim' nặng lòng với bệnh nhi

Ông Edward Smith (bìa phải) trong một lần trao tặng các thiết bị y tế cho bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vào năm 2018. Ảnh: T.T
Ông Edward Smith (bìa phải) trong một lần trao tặng các thiết bị y tế cho bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng vào năm 2018. Ảnh: T.T
TP - “Hơn ai hết, tôi hiểu được sống thêm lần nữa may mắn và hạnh phúc đến mức nào. Tôi nghĩ bản thân mình phải có nghĩa vụ đem cơ hội ấy đến với nhiều người hơn nữa”, ông Edward Smith (79 tuổi, quốc tịch Úc) trải lòng. Ông là người sống nhờ một quả tim ghép được hiến tặng và có nhiều hỗ trợ cho bệnh nhi Việt Nam.  

Ðem cơ hội sống cho bệnh nhi

Ông Edward Smith có dáng người to cao, khỏe mạnh và lanh lẹ  ít ai biết ông từng bị bệnh tim rất nặng. May mắn được sống khỏe mạnh sau khi ông được ghép tim của một cô gái trẻ hiến tặng. “Tôi chưa bao giờ gặp được gia đình cô, nhưng tôi hiểu đó là cách họ trao cơ hội sống cho cộng đồng. Sau khi phẫu thuật, cơ thể tôi chấp nhận trái tim thật kỳ diệu. Và giờ thì tôi có mặt trên đời này thêm 10 năm, mỗi ngày tôi đều coi là cơ hội sống thứ hai của mình”, ông tâm sự.

Từng hỗ trợ nhiều cho trẻ em Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, đến khi được ghép tim, ông cho biết, càng thêm trân quý những gì cuộc sống ban tặng cho mình và tự nhủ lòng phải đem nhiều niềm vui đến với cộng đồng. Ông chủ động đến một số bệnh viện ở TPHCM đề xuất giúp đỡ bệnh nhân tim, nhất là trẻ em và để lại thông tin ở đấy nhưng không hiểu sao chẳng ai liên hệ.

Năm 2012, trong lần tới Đà Nẵng ông vô tình gặp một thành viên trong tổ chức từ thiện Những trái tim đồng cảm. “Họ hỏi tôi có quan tâm việc hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ nhỏ không? Tôi nghĩ tại sao không nhỉ? Bất kể trẻ em màu da nào, độ tuổi nào, nếu các cháu khó khăn thì đều cần được giúp đỡ, nhất là những trường hợp cần kíp điều trị y tế”, ông kể. Từ đó, ông mải miết đi “vá” những trái tim của bệnh nhi ở Huế và Đà Nẵng bằng cách tài trợ chi phí cho những ca phẫu thuật tim. Đến bây giờ, đã có hàng trăm trái tim được chữa lành nhờ sự giúp đỡ của ông.

“Có lần tôi nhìn các bé sau khi mổ tim xong, chạy vòng tròn chơi với nhau trong sân, trông các em thật vui vẻ, thoải mái và khỏe mạnh. Không ai nghĩ rằng cách đó không lâu, các cháu phải chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống. Những cơn đau đã không hành hạ các cháu nữa là điều tôi mong muốn nhất”, ông nói.

Việc nghĩa không tính ngày dừng lại

Ngoài việc giúp bệnh nhi bị bệnh tim, ông còn giúp nhiều trẻ em khó khăn khác, và tài trợ nhiều thiết bị y tế hiện đại cho bệnh viện. Cuối năm 2018, ông tặng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng máy thở, máy siêu âm tim… Tháng 6/2019 vừa rồi, ông quay lại tiếp tục tặng thêm các thiết bị y tế khác trị giá hàng tỷ đồng. Ông nói, ông nghĩ đơn giản rằng, máy móc hiện đại sẽ giúp các bác sĩ tìm ra bệnh và chữa bệnh nhanh hơn. Bệnh viện nào cũng cần nhưng vì nó tốn quá nhiều tiền nên khó có thể mua được.

“Tôi nhớ năm 2018, dịp đến tặng lồng ấp cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, tôi thấy một bé sơ sinh chỉ nặng 833g. Em bé ấy nhỏ như một lon nước, và các bác sĩ đã đưa vào lồng ấp để sự sống của em được duy trì. Lúc ấy, tôi tự nói với bản thân mình đã giúp em thêm một cơ hội sống. Cảm giác thật không thể nào quên”, ông Edward Smith không giấu được niềm hạnh phúc.

Ông hào sảng nói, mọi người hãy gọi ông là một nhà đầu tư đã nghỉ hưu bận rộn. Bởi ông đi khá nhiều chủ yếu để gặp gỡ mọi người, gặp những hoàn cảnh cần giúp đỡ, đó là điều khiến cuộc sống trở nên có nghĩa hơn.

Riêng Việt Nam, ông nhẩm tính từ năm 2012, ông đã trở lại gần 30 lần vì những lý do khác nhau, trong đó có tiếng gọi của những bệnh nhi. “Ông bụt” này còn hỗ trợ cho các em nhỏ được sửa chữa dị tật ở Philippines và các nước châu Á khác. Hỏi ông sẽ tiếp tục việc nhân nghĩa này đến bao giờ, ông trải lòng chưa bao giờ nghĩ tới thời điểm ngừng lại. “Tôi sẽ làm hết sức có thể, bởi vì tôi tin rằng, tất cả chúng ta đều có nghĩa vụ phải giúp đỡ cộng đồng, riêng bản thân tôi càng phải đem thêm cơ hội sống thứ hai đến cho mọi người nhiều hơn nữa”, ông nói.

Tháng 11/2018, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao tặng bằng khen cho ông Edward Smith vì những đóng góp tích cực cho chương trình can thiệp và phẫu thuật tim mạch cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.