Ổn cả mà

Ổn cả mà
TP - Kìa, tía! Sao tía lại rầu nữa rồi?

> Có mà phá sản
> Còn dài dài

-Tía thương mấy mấy ổng tỉnh bển?

-Họ mất mùa tôm sú, cá kèo hở tía?

-Hổng phải! Suốt năm họ chờ mỗi dịp áp tết để tung mai vàng đón xuân, dzậy mà tết còn hơn 2 tháng nữa, mai đã nở rộ hết cả…

-Nghĩa là họ đón xuân sớm phải hông tía? Dzậy sao tía rầu?

-Bao vốn liếng, công sức dồn vào đó, giờ coi như đổ sông, đổ biển…

-Sao người ta không mời chuyên gia, kĩ sư tới bắt bệnh hở tía?

-Rồi! Đâu chờ đến lượt con mách nước. Nghệ nhân cây kiểng, chuyên gia nông học họ đến thăm khám, nhưng rốt cuộc, đều lắc đầu hổng thể biết nguyên do vì sao.

-Con hổng tin vụ này lại khó đến dzậy! Đê đập thủy điện xe đụng sập liền, cầu tàu cần cẩu bỗng dưng đổ sập…khó hơn nhiều mà người ta còn tìm ra nguyên nhân. Hổng lẽ mai vàng nở sớm lại bó tay mặc cho dân tự bơi?

-Thì các chuyên gia bó tay mà?

-Chuyên gia nông học thiệt thà quá ha?

-Làm khoa học không trung thực thì con bảo phải làm sao?

-Thì nhiều người cứ đổ cho biến đổi khi hậu là ổn cả mà tía?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG