Nuti Café V-League 2018: Cuộc đua trụ hạng đến hồi cam go

Việc Thanh Hoá nằm ở vùng nguy hiểm xuống hạng trước khi lượt đi Nuti Café V-League 2018 khép lại có thể coi là một bất ngờ. Ảnh: VSI.
Việc Thanh Hoá nằm ở vùng nguy hiểm xuống hạng trước khi lượt đi Nuti Café V-League 2018 khép lại có thể coi là một bất ngờ. Ảnh: VSI.
TP - Nuti Café V-League 2018 chỉ còn 1 vòng đấu nữa là khép lại lượt đi, nên cuộc đua trụ hạng đã trở nên rất nóng. Thậm chí một số ứng viên đã được điểm mặt cho 1,5 vé xuống hạng vào cuối mùa.

Tối 9/6, trên sân Thống Nhất diễn ra trận đấu giữa CLB Sài Gòn và SLNA ở vòng 12. Đây được xem là một trong những trận chung kết ngược của lượt đi khi cả SLNA và Sài Gòn đều đang ngụp lặn ở nhóm đèn đỏ. Hai bàn thắng chỉ trong 6 phút (phút 76 và 82) của ngoại binh Da Sylva giúp Sài Gòn thắng 2-1 khiến HLV Tài Em ăn mừng không khác gì vừa giành chức vô địch V-League. CLB Sài Gòn lội ngược dòng thắng kịch tính SLNA đã đẩy đội bóng xứ Nghệ xuống dưới vùng nguy hiểm, chỉ hơn đội chót bảng Nam Định 2 điểm.

Do chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng cho sân chơi chuyên nghiệp ngay từ lúc thăng hạng, nên tân binh Nam Định đứng chót bảng và trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chiếc vé rớt hạng là điều dễ hiểu. Dù đội nhà đang đứng bét bảng song HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra khá tự tin về khả năng trụ hạng của đội bóng thành Nam. “Giai đoạn 2 chúng tôi sẽ bổ sung ngoại binh chất lượng. Điều đó sẽ gánh vác được thêm với các cầu thủ nội, tôi nghĩ kết thúc mùa giải chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng, nếu vẫn giữ được tinh thần thi đấu như mấy trận sau này”, thuyền trưởng của đội bóng thành Nam nói.

Tuy nhiên, hai đội Sài Gòn FC và SLNA cũng đứng trước nguy cơ rớt hạng khiến khán giả cảm thấy bất ngờ, bởi thành tích của cả hai ở mùa trước: Sài Gòn FC xếp thứ 5 của V-League, còn SLNA là đương kim vô địch Cúp QG, là không quá tệ.

Ngoài 3 cái tên kể trên, các CLB TPHCM (xếp thứ 11, 12 điểm) và Thanh Hoá (thứ 10, 13 điểm) vẫn đang nằm trong vòng nguy hiểm, do điểm số chưa có nhiều cách biệt so với nhóm đèn đỏ, chỉ cần 1-2 trận xảy chân là sẽ bị cuốn ngay vào cuộc đua trụ hạng.

Việc Thanh Hóa rơi vào vòng nguy hiểm là điều hoàn toàn bất ngờ. Bởi đầu mùa, lực lượng của Thanh Hóa dư thừa đến mức, cựu tuyển thủ Hữu Dũng của U23 Việt Nam phải “cho mượn” đến XSKT Cần Thơ mà nay đòi lại. Bên cạnh đó, CLB TPHCM là đội bóng ồn ào nhất trong thời kỳ chuyển nhượng hồi đầu mùa khi mang về cả quân và tướng mới. Nhưng cũng như Thanh Hóa, CLB TPHCM của HLV Miura cũng đang lùi dần trên BXH khi xếp thứ 11 với 12 điểm. Với phong độ như vừa qua thì CLB TPHCM khó mà biến mục tiêu Top 3 thành hiện thực.

Nuti Cafe V-League 2018 vẫn còn đến 14 lượt trận nữa, nhưng cuộc đua trụ hạng xem ra đã rất quyết liệt, rất nóng và rất khó lường từ bây giờ.

MỚI - NÓNG