Nước mắt trong phiên tòa xử vụ vợ giết chồng

Nước mắt trong phiên tòa xử vụ vợ giết chồng
Từ sáng sớm 27-5, hàng nghìn người dân xã Tân Sơn và Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai đã kéo về UBND xã Tân Sơn dự phiên xét xử sơ thẩm vụ án vợ dùng cuốc giết chết chồng. Phiên tòa có nhiều tình tiết đặc biệt khiến người trong cuộc không khỏi tủi hổ.

Nước mắt trong phiên tòa xử vụ vợ giết chồng

Từ sáng sớm 27-5, hàng nghìn người dân xã Tân Sơn và Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai đã kéo về UBND xã Tân Sơn dự phiên xét xử sơ thẩm vụ án vợ dùng cuốc giết chết chồng. Phiên tòa có nhiều tình tiết đặc biệt khiến người trong cuộc không khỏi tủi hổ.

Bị cáo Linh xin được mang theo hai con khi thi hành án
Bị cáo Linh xin được mang theo hai con khi thi hành án.

Cách đây 19 năm, anh Nguyễn Đức Hiếu (42 tuổi) nên duyên vợ chồng với Nguyễn Hồng Linh (SN 1973). Năm 1998, Linh sinh con đầu lòng là cháu Nguyễn Đức Chiến; năm 2004 sinh thêm con gái Nguyễn Ngọc Kiều My.

Hai vợ chồng đều mưu sinh bằng nghề nông nhưng do anh Hiếu siêng năng, hiền lành nên cũng xây được một ngôi nhà khang trang và mua được hơn 1ha rẫy trồng cà phê. Cuộc sống vợ chồng tưởng sẽ hạnh phúc song Linh lại tìm đến với người đàn ông khác. Anh Hiếu buồn vợ lại sinh tật rượu chè.

Vì quá yêu vợ, anh Hiếu đã nhiều lần tỏ ý tha thứ. Thậm chí có lần Linh còn cầm dao, cầm rựa đánh lại chồng mà anh Hiếu cũng chỉ chạy về nhà mẹ đẻ kêu than. Bà Lê Thị Lan (64 tuổi, mẹ anh Hiếu) kể lại: “Tôi đã khuyên nó nếu không sống với nhau được thì li dị đi, nhưng nó nói nó yêu con Linh và 2 đứa con quá nên không biết có sống được khi xa chúng không”.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn vợ chồng là tối ngày 26-10-2010, khi anh Hiếu đi nhậu về thì xảy ra lớn tiếng và xô xát với Linh. Không kiềm chế cơn thịnh nộ, Linh đã chạy xuống bếp lấy cuốc rẫy cỏ, cuốc 3 nhát liên tục vào chân anh Hiếu khiến anh Hiếu chết trên đường đi tới bệnh viện.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Linh tìm mọi cách chối tội và cho rằng anh Hiếu là kẻ nghiện rượu, thường chửi bới vợ, đập phá nhà cửa. Tối hôm xảy ra vụ án, vì anh Hiếu chửi và dọa đánh nên Linh mới phải lấy cuốc đánh lại chồng.

Bà Lan - mẹ anh Hiếu không chịu nổi sự thật quá phũ phàng
Bà Lan - mẹ anh Hiếu không chịu nổi sự thật quá phũ phàng.

Đến khi luật sư bào chữa của gia đình nạn nhân đưa ra chứng cứ theo biên bản pháp y, ngoài chết vì bị đứt động mạch kheo, đứt bánh chè, trụy tim mạch… do 3 nhát cuốc của Linh gây ra, trên người anh Hiếu còn có nhiều vết thâm bầm tím, một vết rách dài ở cùi tay; thì Linh lại cho rằng cuốc 2 nhát đầu chưa việc gì, chỉ đến nhát cuốc thứ 3 mới bị chảy máu!

Lúc này luật sư đã đưa hình ảnh vết thương hở và sâu quá nhiều trên người của anh Hiếu ra làm chứng cứ thì Linh im lặng. Người dân bàng hoàng rớt nước mắt, người nhà nạn nhân vật vã. Chỉ có hung thủ vốn là người đầu gối tay ấp với nạn nhân là lạnh lùng.

Linh cũng khẳng định trước tòa mình là người chung thủy với anh Hiếu chứ không lăng nhăng với người đàn ông nào, 2 đứa con do Linh đẻ ra đều là con ruột của anh Hiếu. Tuy nhiên khi gia đình và luật sư đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm gen (ADN) ngày 22-11-2010 chứng minh anh Nguyễn Đức Hiếu không phải là cha đẻ của hai cháu Nguyễn Ngọc Kiều My và Nguyễn Đức Chiến, người đàn bà này mới lặng thinh.

Phiên tòa trở nên gay cấn khi luật sư Võ Thị Tuyết đưa ra kết quả ADN chứng minh 2 cháu Chiến và My không phải con đẻ anh Hiếu
Phiên tòa trở nên gay cấn khi luật sư Võ Thị Tuyết đưa ra kết quả ADN chứng minh 2 cháu Chiến và My không phải con đẻ anh Hiếu.

Cả phiên tòa xôn xao bàn tán, người ngỡ ngàng trước sự thật, người xót thương cho hai đứa trẻ - những “nạn nhân” đáng thương nhất trong vụ án này. Kết quả này cũng như vết dao đâm vào bà Lan. Trái tim người mẹ già nua đau đớn thương cháu và tủi hổ cho con trai. Bà nói, con bà có chết đi sống lại cũng không thể tin vào sự thật này.

Phiên tòa kết thúc khi vị chủ tọa đứng lên tuyên phạt bị cáo Linh 8 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, buộc phải bồi thường cho cha mẹ nạn nhân 60 triệu đồng. Được nói lời cuối cùng, Linh chỉ xin đến ngày mình đi thi hành án cho thị mang theo 2 đứa con.

Bà Lan ra về trong nức nở, 2 đứa trẻ tội nghiệp mất cha, mẹ đi tù, lại không biết cha ruột của mình là ai, ra về trong tủi hổ và nỗi lo sợ mịt mùng…

Theo Thiên Thư
Dân trí

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG