Nước mắt người mẹ nghèo có con đỗ đại học

Nước mắt người mẹ nghèo có con đỗ đại học
TPO-Biết tin con gái Đặng Minh Hậu đỗ Học viện Tài chính, cả nhà bà Phạm Thị Hanh (thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội) ôm nhau khóc vừa mừng, vừa lo. Bà chưa biết lấy tiền đâu cho con ăn học.

> Ôm nhau khóc vì con đỗ đại học 

Bà Phạm Thị Hanh - mẹ em Đặng Minh Hậu kể hoàn cảnh gia đình với phóng viên. Hiện, cả gia đình bà đang ở nhờ nhà ông nội của Hậu. Ngồi bên cạnh bà Hanh là bà nội của Hậu - bị hỏng một mắt đã 30 năm nay, thường xuyên đau yếu, phải chăm sóc hàng ngày. Ngồi nghe chuyện, dù không còn minh mẫn, thỉnh thoảng, nước mắt của bà nội em Hậu lại rơi, thương cảm hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Trường Phong
Bà Phạm Thị Hanh - mẹ em Đặng Minh Hậu - kể hoàn cảnh gia đình với phóng viên. Ngồi bên cạnh là bà nội của Hậu - bị hỏng một mắt đã 30 năm nay, thường xuyên đau yếu, phải chăm sóc hàng ngày. Ngồi nghe chuyện, dù không còn minh mẫn, thỉnh thoảng, nước mắt của bà nội Hậu lại rơi, thương cảm hoàn cảnh gia đình. Ảnh: Trường Phong.
Căn nhà cũ nát của gia đình em Hậu đã không còn ở được nữa. Từ lâu, gia đình em ở nhờ nhà ông nội. Ảnh: Trường Phong
Trong ảnh là căn nhà cũ nát của gia đình Hậu - không còn ở được nữa. Từ lâu, gia đình em ở nhờ nhà ông nội. Ảnh: Trường Phong.
Nước mắt của người mẹ nghèo có con đỗ đại học.
Nước mắt của người mẹ nghèo có con đỗ đại học..
Vượt qua hoàn cảnh gia đình, Đặng Minh Hậu luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Trong ảnh là giấy khen của em Hậu. Ảnh: Trường Phong
Vượt qua hoàn cảnh gia đình, Đặng Minh Hậu luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Trong ảnh là giấy khen của Hậu. Ảnh: Trường Phong.
Bảng điểm năm lớp 12 của Hậu. Ảnh: Trường Phong
Bảng điểm năm lớp 12 của Hậu. Ảnh: Trường Phong.
Không những học giỏi, Hậu còn là tay đan hàng cỏ tế
Không những học giỏi, Hậu còn là tay đan hàng cỏ tế "siêu việt", kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ảnh: Trường Phong.
Bữa cơm của gia đình Hậu. Một bát tóp mỡ, một đĩa mướp luộc cùng một bát nước mắm. Bát thịt gần chục miếng là phần dành riêng cho bà nội. Ảnh: Trường Phong
Bữa cơm của gia đình Hậu. Một bát tóp mỡ, một đĩa mướp luộc cùng một bát nước mắm. Bát thịt vài miếng là phần dành riêng cho bà nội. Ảnh: Trường Phong.
Hậu xin mẹ ba chiếc nồi, cọ rửa sạch sẽ chờ ngày đi trọ học. Ảnh: Trường Phong
Hậu xin mẹ ba chiếc nồi, cọ rửa sạch sẽ chờ ngày đi trọ học. Ảnh: Trường Phong.
Ngoài ra còn một chiếc chạn nhựa được hàng xóm cho, một chiếc chiếu đã thủng, một chiếc bàn học đã cũ. Ảnh: Trường Phong
Ngoài ra còn một chiếc chạn nhựa được hàng xóm cho, một chiếc chiếu đã thủng, một chiếc bàn học đã cũ. Ảnh: Trường Phong.
Hậu bảo, nếu không làm được gia sư, sẵn sàng đi rửa bát thuê để kiếm tiền đi học. Trong ảnh, Hậu đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị nhập trường. Ảnh: Trường Phong
Hậu bảo, nếu không làm được gia sư, sẵn sàng đi rửa bát thuê để kiếm tiền đi học. Trong ảnh, Hậu đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị nhập trường. Ảnh: Trường Phong.
Họ hàng, hàng xóm kéo đến nhà Hậu bàn chuyện đưa ông Vệ (bố Hậu - bị bệnh thần kinh, đau ngực, phổi) đi viện và chuyện làm thủ tục cho Hậu nhập học. Có lẽ, vài ngày nữa, lúc Hậu nhập trường, cũng là lúc bố Hậu nhập viện. Ảnh: Trường Phong
Họ hàng, hàng xóm kéo đến nhà Hậu bàn chuyện đưa ông Vệ (bố Hậu - bị bệnh thần kinh bẩm sinh, gần đây bị đau ngực, phổi) đi viện và chuyện làm thủ tục cho Hậu nhập học. Có lẽ, vài ngày nữa, lúc Hậu nhập trường, cũng là lúc bố Hậu nhập viện. Ảnh: Trường Phong.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...