Nữ quái đeo mặt nạ ác quỷ đi cướp

Nữ quái đeo mặt nạ ác quỷ đi cướp
Hiền đội nón rộng vành, mình mặc áo khoác, trùm mặt nạ ác quỷ đột nhập vào nhà bà Thủy, để khống chế cướp tài sản...
Võ Thị Hiền và chiếc mặt nạ ác quỷ Hiền sử dụng khi đột nhập vào nhà bà Thủy
Võ Thị Hiền và chiếc mặt nạ ác quỷ Hiền sử dụng khi đột nhập vào nhà bà Thủy.

Ngày 28-3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Hiền, 29 tuổi, ngụ ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng.

Theo kết quả điều tra, lúc 21 giờ ngày 22-3, bà Nguyễn Thị Thủy, 45 tuổi, ngụ ấp Thái Quang, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng đang nằm ngủ trong phòng thì nghe có tiếng gọi cửa.

Nghĩ là người quen, bà ngồi dậy, bật đèn rồi bước ra mở cửa đón khách. Bất ngờ bà Thủy bị một người đầu đội nón rộng vành, mình mặc áo khoác, trùm mặt nạ ác quỷ, khống chế, đẩy vào phòng, đè ngã xuống giường, kề dao vào cổ yêu cầu đưa tài sản. Bà Thủy chống cự quyết liệt và tri hô.

Lúc này, con gái lớn của bà đang nằm ngủ ở phòng kế bên nghe được chạy sang. Cô đạp tung cửa phòng để vào trong tấn công tên cướp và giật lấy chiếc mặt nạ tên cướp đang mang trên mặt. Tên cướp đẩy con gái bà Thủy sang một bên rồi bỏ chạy.

Tích cực sàng lọc đối tượng, lực lượng điều tra phát hiện nổi lên nghi can số một là Võ Thị Hiền, 29 tuổi, ngụ ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng. Đặc điểm nhân dạng và giọng nói của kẻ gây ra vụ cướp ở nhà bà Thủy rất giống Võ Thị Hiền. Kết hợp nhiều tài liệu chứng cứ khác, cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Hiền.

Tại cơ quan Công an, Võ Thị Hiền khai nhận: Do biết rõ hoàn cảnh gia đình bà Thủy: chồng chết, bà cùng các con sống trong ngôi nhà ở xã Thái Trị. Thời gian gần đây có tin cho rằng bà vừa bán nhà, có nhiều tiền.

Mới đây ông nội Hiền ở quê bị bệnh nặng, vì muốn về thăm nhưng không có tiền nên Hiền nảy ra ý định đột nhập vào nhà bà Thủy để khống chế cướp tài sản...

Theo Công an nhân dân

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG