NSND Trần Nhượng: Những ngày tết tôi tủi thân nhiều hơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày tết, người chuyên trị vai “đểu” dành nhiều thời gian cho việc ngủ. Hôn nhân đứt gánh giữa đàng, NSND Trần Nhượng sống một mình vài năm nay. Mùa tết anh cảm thấy tủi thân, nỗi buồn dâng lên, nhớ nhung cảnh đoàn viên, sum họp…

Tết này anh lại đón tết một mình?

NSND Trần Nhượng: À con gái tôi hôm qua mới về đón tết với tôi.

Có phải cô con gái hot girl của anh không?

NSND Trần Nhượng: Không. Chị gái của cô hot girl cơ (cười).

Anh có hay vào bếp không?

NSND Trần Nhượng: Có chứ.

Anh cũng làm được những món ăn ngày tết?

NSND Trần Nhượng: Tôi làm được.

NSND Trần Nhượng: Những ngày tết tôi tủi thân nhiều hơn ảnh 1

NSND Trần Nhượng (Ảnh: Internet)

Năm mới anh mong muốn điều gì?

NSND Trần Nhượng: Những gì chưa làm được thì tôi mong muốn năm mới sẽ hoàn thành. Năm qua tôi tham gia phim “Bão ngầm” và một vài phim của VTV3, những vai nhỏ thôi. Một số phim tôi dự kiến làm thì chưa làm được, hi vọng năm mới hanh thông.

Sức khỏe của anh hiện nay ra sao?

NSND Trần Nhượng: Tất nhiên tuổi càng cao, sức càng yếu. Tôi cũng cảm thấy mình không còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh như những năm trước nữa. Bệnh xương khớp hành hạ tôi, bệnh tiểu đường cũng gây ít nhiều phiền toái.

Năm mới anh có hi vọng sẽ tìm được người “nâng khăn sửa túi”?

NSND Trần Nhượng: Cái này hơi khó. Tùy duyên thôi.

Những ngày tết anh có hay đi chùa?

NSND Trần Nhượng: Hồi còn bà xã thì năm nào giao thừa xong hai vợ chồng cũng ra chùa. Đầu năm chúng tôi cũng đi chùa, đi đền. Mấy năm nay tôi đi ít hơn nhưng vẫn đi đền Trần. Không biết năm nay tôi có đi được đền Trần không nữa!

Anh đã trải qua bao nhiêu cái tết cô đơn?

NSND Trần Nhượng: Tôi đã đi qua bốn cái tết cô đơn rồi.

Phải chăng đó chỉ là sự cô đơn trong tâm hồn? Bởi như năm nay vẫn có con gái đón tết cùng anh!

NSND Trần Nhượng: Mỗi năm nay cô con gái mới bảo đưa con cái lên ăn tết với ông. Còn mấy năm trước tôi một mình.

Những ngày tết chỉ có một mình, anh làm gì?

NSND Trần Nhượng: Tôi dành thời gian cho việc ngủ là chính. Rồi đi chúc tết.

Trong những ngày tết, người Việt coi trọng việc thờ cúng. Còn anh?

NSND Trần Nhượng: Tôi vẫn nấu nướng để thắp hương. Ngày nào tôi cũng nấu. Tôi cúng giao thừa, rồi mồng 1, mồng 2, mồng 3. Từ trước tới nay tôi vẫn làm thế. Ngay cả khi có bà xã tôi vẫn là người đảm trách việc cúng bái. Chẳng qua khi có bà xã thì bà xã chuẩn bị đồ cúng cho tôi, tôi đỡ phải vào bếp. Bây giờ thì phải một mình lọ mọ, cũng cảm thấy tủi thân, buồn lắm!

Những ngày tết anh thấy tủi thân nhiều hơn?

NSND Trần Nhượng: Ngày tết nhiều thời gian rảnh hơn. Nhưng quan trọng, tết của người Việt là tết đoàn viên, tết sum họp, mình không có ai để đoàn viên, để sum họp nên cũng buồn chứ.

NSND Trần Nhượng: Những ngày tết tôi tủi thân nhiều hơn ảnh 2

NSND Trần Nhượng và con gái út xinh đẹp (Ảnh: Internet)

MỚI - NÓNG