Nỗi đau khủng khiếp của một người làm mẹ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Cháu không dám nói cô là người mẹ bất hạnh nhất. Song có lẽ số phận không may mắn như cô khi có một người con gái mà nay hư hỏng, hành hạ mẹ đẻ mình như vậy thì cũng đã là điều khủng khiếp với bất cứ người mẹ nào rồi cô ạ.

Đọc xong câu chuyện "Tôi là người mẹ bất hạnh" cháu nghĩ tuy chuyện con gái cô trở nên vô ơn, bội nghĩa với bậc sinh thành ra mình như vậy cũng có phần lỗi của cô và bố dượng bạn ấy.

Nếu ngay từ khi cô bán nhà theo chồng thứ hai lên phố, cô và chú biết giáo dục, biết kiềm chế việc tiêu pha, đàm đúm theo bạn bè xấu bỏ học từ năm lớp 9 của bạn ấy, thì chắc hậu quả không tệ đến mức như bây giờ đâu. Cháu thực sự xót xa, thông cảm cho tuổi già của cô sẽ đến nay mai mà con gái cô lại chỉ biết có tiền, sinh con trai đầu lòng chẳng biết là con với ai, bắt cô phải nuôi, nay lại mang bầu lần nữa, rồi cùng nhân tình ép cô phải bán nhà, đe dọa sự yên ổn của cô nếu không chiều theo ý họ.

Như vậy sự biến chất của con gái cô là hệ thống, khó lòng giáo dục hay níu kéo bạn ấy trở về với cô để phụng dưỡng, đỡ đần cô những ngày đau yếu, già cả và để nuôi dạy con của bạn ấy.

Việc cần bây giờ là cô phải dứt khoát từ chối chuyện bán nhà, cô mà đồng thuận, hai kẻ táng tận lương tâm kia sẽ lấy hết tiền và để cô sống vô gia cư đấy cô ạ Cháu hiểu cô thương bạn ấy vì “cá chuối đắm đuối vì con” nhưng con cũng phải hiểu công lao của cha mẹ mà báo hiếu, chứ không phải nã đến đồng tiền cuối cùng của các bậc sinh thành như con gái cô được.

Nếu bạn ấy và nhân tình có hành vi hay thái độ hỗn hào, xâm phạm đến tài sản, đến thân thể cô thì cô nên tìm đến sự trợ giúp của cộng đồng, của luật pháp.

Đừng nản lòng mà buông xuôi cô nhé, cô lùi một bước, những kẻ hư hỏng đang khát tiền kia sẽ tiến thêm nhiều bước, sẽ dồn cô vào chân tường để đạt được nguyện vọng của họ đấy. Cầu mong cho cô khỏe mạnh, tỉnh táo để có lối thoát an toàn cho cuộc đời của mình. 

MỚI - NÓNG