Nỗi đau của người cha đi tìm con

Bố nạn nhân Linh bên đoạn sông hung thủ khai phi tang một phần thân thể cô gái (ảnh to), hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (ảnh nhỏ). Ảnh: Minh Đức
Bố nạn nhân Linh bên đoạn sông hung thủ khai phi tang một phần thân thể cô gái (ảnh to), hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (ảnh nhỏ). Ảnh: Minh Đức
TP - 9 giờ 30 sáng 19 - 5, một đoàn xe đặc biệt xuất phát từ trụ sở PC 14 Công an Hà Nội (số 7 phố Thiền Quang), áp giải hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đến các địa điểm đối tượng phi tang vật chứng, tẩu tán tài sản sau khi gây án. Trên xe có một người đặc biệt - bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh.

>> Gây tội ác vì tình hay tiền?
>> Clip : Một ngày lần theo hành tung kẻ chặt đầu bạn gái

Bố nạn nhân Linh bên đoạn sông hung thủ khai phi tang một phần thân thể cô gái (ảnh to), hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (ảnh nhỏ). Ảnh: Minh Đức

Bố nạn nhân Linh bên đoạn sông hung thủ khai phi tang một phần thân thể cô gái (ảnh to), hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa (ảnh nhỏ). Ảnh: Minh Đức .


Cũng đã nghi ngờ Nghĩa

Ông Nguyễn Văn B. (SN 1958), bố nạn nhân Nguyễn Phương Linh nguyên là một cán bộ Công an Hà Nội đã nghỉ hưu. Dọc hành trình, ông nén đau xót kể, ngoài Linh, gia đình ông còn một cậu con trai thứ đang học phổ thông. Từ hôm hay tin dữ, vợ ông ngất lên, ngất xuống, không tin vào sự thật hãi hùng. Ông quyết tâm gượng dậy, cố gắng tìm cho được phần thân thể của cô con gái mà kẻ thủ ác phi tang...

Ông B. cho biết, gia đình ông không lạ gì Nghĩa. Học trên Linh một khoá ở ĐH Ngoại thương, sau một lần đánh nhau với bạn, Nghĩa bị lưu ban rồi học cùng lớp với Linh.

“Ngày 4-5, linh tính mách bảo chuyện không hay, tôi đã liên lạc với con gái, sau đó nhận được tin nhắn từ máy của Linh với nội dung: Bố mẹ có gì cứ nhắn tin cho con, máy của con pin yếu không gọi, không nghe được... Tôi cảm thấy những lời lẽ trong tin nhắn này không giống với những tin nhắn mà Linh từng gửi. Đơn cử như chữ “không” Linh thường viết tắt là “ko”, “gia đình” viết là “gd”... - ông B. kể với giọng xúc động.

Với những linh cảm của một cán bộ công an, ngay đêm 4-5, ông B. đã liên lạc với những người bạn thân của Linh để tìm con gái. Một lần, ông gọi điện cho Nghĩa, cậu ta nói đang ở Hải Phòng. Ông B. bảo muốn ghé qua nhà Nghĩa chơi, nhưng khi đến Hải Phòng, Nghĩa lại nói có việc gấp đi Hà Nội. Ông B. cảm thấy ở Nghĩa có nhiều dấu hiệu nghi vấn...

Cho đến chiều 17-5, đọc báo mạng thấy thông tin công an phát hiện một xác chết không đầu, ông B. lập tức đến PC14 trình báo việc Linh mất tích. Vừa nhìn thấy bàn chân của nạn nhân, người bố lặng người, linh cảm tử thi chính là con gái mình. Bởi trước khi Linh vắng nhà, cô đã đi sơn sửa móng chân và đính các hạt đá trang trí...

Nỗi đau của người cha đi tìm con ảnh 2

Ảnh : Minh Đức

Chạng vạng chiều bên khúc sông dưới chân cầu Cấm (Quảng Ninh) hôm ấy, người cha lầm lũi đi dọc triền sông tìm một phần thi thể của con, tay ông run đến nỗi mãi không thể châm lửa thắp được nén nhang do các chiến sĩ công an chạy đi mua vội cùng với mấy quả xoài... Có chứng kiến hình ảnh trên mới thấy hết nỗi đau đến xé lòng của người cha đã đi tìm con suốt 15 ngày qua.

Theo chân Đội trọng án

Trọn ngày 19-5, PV Tiền Phong theo chân Đội Điều tra trọng án PC14 Công an Hà Nội áp giải hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đi đến 11 địa điểm tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh để truy tìm tang vật vụ án.

Tại Hà Nội, điểm đến đầu tiên là một tiệm cầm đồ trên đường Láng, nơi Nghĩa đã cắm chiếc máy tính xách tay của nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Tiếp đó, đến điểm thứ 2 cũng trên đường Láng, nơi Nghĩa cầm cố chiếc xe máy của nạn nhân; rồi qua cửa hàng Nghĩa đã bán điện thoại của nạn nhân. Một số địa điểm khác Nghĩa khai đã vứt giẻ lau, 2 con dao gây án, thẻ ATM của nạn nhân... cũng được cày xới, song không thu được kết quả.

Kết thúc các địa điểm tại Hà Nội, đồng hồ chỉ 12 giờ 45 phút. Xe chở phạm và xe chở các điều tra viên tiếp tục hướng về Quốc lộ 5 với tốc độ chóng mặt. Qua TP Hải Dương, đoàn xe dừng lại, ghé quán bên đường mua tạm cho mỗi người một hộp xôi rồi tiếp tục... chạy. Đầu giờ chiều, đoàn xe đến Hải Phòng, qua 2 cây cầu, Nguyễn Đức Nghĩa nói các điều tra viên dừng lại. Bị áp giải xuống xe, Nghĩa khẳng định tại 2 địa điểm này, anh ta đã vứt quần và áo của nạn nhân...

Nỗi đau của người cha đi tìm con ảnh 3

Ảnh : Minh Đức

Đến 15 giờ chiều, đoàn xe dừng tại cầu Cầm (Đông Triều, Quảng Ninh) - địa điểm cuối cùng, cũng là nơi Nguyễn Đức Nghĩa khai nhận đã phi tang phần thân thể nạn nhân xuống sông.

Vừa bước chân xuống xe, các điều tra viên lập tức đưa Nghĩa xuống cùng, xác định vị trí phi tang vật chứng, rồi nhanh chóng cử người thuê xuồng máy của dân thực hiện việc tìm kiếm trên sông Kinh Thầy. Đến tối cùng ngày, dù đã làm việc liên tục không ăn, đến mỏi rã rời, nhưng tổ công tác vẫn chưa thấy gì bởi dòng sông rất rộng, nước chảy xiết. 23 giờ đêm 19-5, mũi điều tra viên cuối cùng tạm rời hiện trường, kết thúc cuộc tìm kiếm.

Nỗi vất vả của những chiến sĩ Đội Điều tra trọng án PC14

Suốt hành trình xác minh vết tích sau khi gây án, hung thủ tỏ ra rất điềm tĩnh, lạnh lùng. Y kể tỉ mỉ từng chi tiết, vị trí đã để lại hung khí và tang vật. Bữa trưa trên xe, Nghĩa vẫn ăn uống bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó suốt một ngày từ mờ sáng tới tận đêm khuya, các chiến sỹ công an trong đội trọng án chỉ có duy nhất một gói xôi bỏ bụng và một chai nước lọc loại 500ml.

Một chiến sỹ kể: Từ khi nhận được lệnh điều tra vụ việc, hầu như anh em không biết đến giấc ngủ. Chúng tôi đã tới hàng trăm địa điểm, nơi khả nghi mà có thể hung thủ để lại vết tích. Kẻ giết người rất bài bản, phi tang mỗi nơi một thứ, rất khó khăn cho các mũi tiến hành điều tra. Nơi nào nghi vấn là anh em lập tức lên đường. Bữa ăn hầu như chỉ có bánh mì hoặc xôi, vừa đi vừa ăn...

Sau khi tiến hành truy tìm các địa điểm nghi vấn, họ lại phải phân tích, xử lý thông tin, sàng lọc đối tượng thâu đêm suốt sáng.  

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.