Nhuộm tóc đỏ, nữ sinh bị trường cách ly như tù nhân

Nhuộm tóc đỏ, nữ sinh bị trường cách ly như tù nhân
Mẹ nữ sinh này đã tỏ ra vô cùng tức giận khi con gái mình bị đuổi khỏi lớp học chỉ vì nhuộm tóc.
Shaunni rất sốc khi bị đuổi khỏi lớp vì nhuộm tóc đỏ
Shaunni rất sốc khi bị đuổi khỏi lớp vì nhuộm tóc đỏ.

Shaunni Barker, 15 tuổi đã nhuộm mái tóc vàng của mình sang màu đỏ hoe và rất sốc khi nhà trường yêu cầu em nghỉ học do vi phạm nội quy. Nữ sinh này phải rời khỏi lớp và học tại một phòng cách ly tại trường Skegness, Lincolnshire cho đến khi nhuộm lại tóc.

Bà Sharon, 42 tuổi, mẹ Shaunni yêu cầu nhà trường để con gái mình trở lại lớp học. “Tôi đã đưa con gái về nhà bởi con bé không nhận được sự trợ giúp từ các giáo viên. Màu đỏ hoe là màu tóc tự nhiên, thật kinh khủng khi nhà trường lại đuổi học con gái tôi chỉ vì màu tóc này. Màu sắc đâu có ảnh hưởng tới việc học? Con bé là một đứa trẻ ngoan”, bà nói.

Shaunni nhuộm tóc đỏ để có mái tóc giống như bà ngoại, bà cô bé đang rất yếu. Nhưng nhà trường đã đưa em tới phòng học cách ly vào hôm thứ hai vừa rồi. Shaunni không được phép tới gần sân chơi, phải ăn trưa một mình. “Con gái tôi bị đối xử như tù nhân chỉ vì mái tóc màu đỏ. Điều đó thật kinh khủng. Không ai đáng bị đối xử như vậy”, mẹ nữ sinh này cho biết.

Mặc dù gia đình Shaunni rất bức xúc song nhà trường vẫn bảo vệ các nội quy của mình.

Theo Tin mới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG