Những nữ phóng viên 'bốc lửa' ở World Cup

Jhendelyn Nunez (PV người Chile)
Jhendelyn Nunez (PV người Chile)
Tác nghiệp tại World Cup 2014 có vô số nữ phóng viên xinh đẹp. Trong đó, các nữ phóng viên từ châu Mỹ là nóng bỏng nhất với trang phục thường thấy là quần sóc cực ngắn và áo phông khoét cổ cực sâu.

Tại Media Centre ở các sân tại World Cup 2014, bạn có thể bắt gặp những ngôi sao bóng đá một thời giờ làm bình luận viên như McManaman, hay cả những cây bút nổi tiếng như Martin Samuel (Daily Mail). Tuy nhiên, dù có là McManaman hay ai đi chăng nữa, thì họ cũngkhông có sức hút bằng những phóng viên nữ đến trung tâm báo chí tác nghiệp.

Brazil đón vô số “bóng hồng”. Từ châu Á, nổi tiếng nhất có lẽ phải là Jang Ye Won của đài SBS (Hàn Quốc). Tôi cũng đã gặp Jang Ye Won tại khu Media Centre ở sân Sao Paulo trước trận khai mạc World Cup 2014. Cô này đẹp đúng kiểu châu Á, trắng trẻo, cao tầm 1m65, khuôn mặt hút hồn, và đặc biệt là nụ cười không chê vào đâu được. Jang Ye Won điệu cũng chẳng ai bằng. 

Những nữ phóng viên 'bốc lửa' ở World Cup ảnh 1 Jang Ye Won (PV người Hàn Quốc)

Trong khi các đồng nghiệp Hàn Quốc lên kế hoạch làm việc trong ngày, thì việc làm thường xuyên của cô là soi gương, trang điểm và liên tục dùng Iphone “tự sướng”. Một đồng nghiệp từ Trung Quốc nói với tôi rằng “Jang Ye Won xinh như vậy có khi là nhờ dao kéo đấy”. Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng cô phóng viên này cứ đi đến đâu là cánh phóng viên nam, đặc biệt từ châu Á xao xuyến đến đấy.

Tuy nhiên, Jang Ye Won xinh đẹp là thế nhưng sức hút vẫn chưa khủng khiếp bằng các “bóng hồng” từ châu Mỹ. Hình ảnh dễ bắt gặp nhất ở các phóng viên châu Mỹ là những chiếc quần sóc cực ngắn, mà ở Việt Nam vẫn hay gọi là “quần 5cm”. Cùng với đó là những chiếc áo phông khoét cổ cực sâu. Bộ đôi phóng viên người Mexico, Mariana Gonzalez và Vanessa Huppenkothen là nổi tiếng nhất với phong cách này.

Mariana Gonzalez, 27 tuổi - đang công tác tại đài truyền hình Mexico, nổi bật với vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh” cùng với vòng 1 đầy đặn. Nếu không có chiếc thẻ tác nghiệp đeo trên người, sẽ nhiều người nhầm tưởng Mariana là một người mẫu chuyên nghiệp.

Cô quyến rũ đến mức có lần ở Media Centre tại sân Maracana, nhiều phóng viên nam còn thay nhau xin chụp hình cùng. Đồng hương với Mariana là Vanessa Huppenkothen, 29 tuổi, đang làm cho đài Televisa của Mexico. Cùng với Mariana thì Huppenkothen đang là một trong những “bóng hồng” được coi là đẹp nhất ở Brazil 2014. 

Những nữ phóng viên 'bốc lửa' ở World Cup ảnh 2 Mariana Gonzalez (PV người Mexico)

Không sở hữu vẻ đẹp như hai phóng viên nữ người Mexico, nhưng Jhendelyn Nunez lại nổi bật theo một cách khác. Khi Chile gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Brazil, cô phóng viên người Chile này kéo áo phông ngay tại khu vực Media Centre để khoe áo lót cùng với vòng 1 cực kỳ đầy đặn. Bộ ngực khủng của Jhendelyn Nunez lúc đó là tâm điểm của những chiếc máy ảnh cùng với ánh nhìn thèm thuồng của các đồng nghiệp nam.

Đúng là chẳng ở đâu có nhiều phóng viên nữ cực đẹp tác nghiệp như tại World Cup, đặc biệt là các cô gái từ châu Mỹ. Mà nói như anh bạn Gabriel từ Argentina thì: “Họ đẹp đến mức tốt hơn hết là không nên ngồi cạnh. Vì ngồi cạnh thì bạn sẽ chẳng thể tập trung vào trận đấu được”.

Theo Minh Việt
Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG