Những bóng hồng khiến phố ông Đồ vô cùng lung linh

TPO - Sáng 28/1, hàng trăm lượt người nô nức đổ về khu vực trước Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM (đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1) để cùng trẩy hội vui Xuân trong ngày khai trương phố ông Đồ.  

Đến hẹn lại lên, những ngày cuối năm âm lịch, Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức không gian Phố ông Đồ và nơi đây trở thành điểm đến lý thú đối với nhiều người, nhất là với giới trẻ. 

Các bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài nhiều màu sắc tung tăng xuống phố để chụp ảnh ngày xuân. 

Hiện khu vực trước Nhà văn hóa Thanh niên đã được trang trí nhiều nhành hoa mai, hoa đào xen lẫn những đòn bánh tét treo cao càng tạo thêm không khí rộn ràng cho ngày Tết cổ truyền.

Diễn ra từ nay đến 7/2 (29 tháng Chạp), phố ông Đồ quanh mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai sẽ là nơi trưng bày, biểu diễn thư pháp Việt có sự tham gia của nhiều ông, “bà” Đồ nhiều lứa tuổi. Nhiều vật phẩm trang trí ngày Tết cũng được trưng bày ở đây.

Cùng với đó, từ nay đến hết 10/2 (mùng 3 Tết) sẽ diễn ra các hoạt động vui chơi, giải trí ngày Xuân, như: Khai mạc chương trình Tết Việt Bính Thân 2016 (vào tối 28/1); các chương trình biểu diễn văn nghệ chào xuân, hội chợ mua sắm Tết; triển lãm các tác phẩm báo xuân xưa.

Nhiều bạn trẻ đến đây xin chữ và lưu lại bức ảnh ngày xuân 

Các ông Đồ bày mực tàu giấy đỏ sáng tác những câu thư pháp

Trường mẫu giáo Bambino Box (quận 3) đưa các em thiếu nhi đến đây để chụp hình lưu niệm cho các bé. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp khai hội phố ông Đồ là các cô ở trường lại đưa các bé đến.

Thiếu nữ làm duyên làm dáng để lưu lại những bức ảnh vui trong mùa xuân mới

Đôi bạn trẻ thích thú xem lại khoảnh khắc tươi vui của mình

Các thiếu nữ chụp hình lưu niệm trong tà áo dài duyên dáng 

Nhiếp ảnh gia Florent Chaudemanche thích thú chụp ảnh thiếu nữ Việt 

Gia đình đưa con em đến phố ông Đồ để xin chữ, chụp hình lưu niệm

Phố ông Đồ nhộn nhịp trong ngày khai trương