Những ẩn họa rình rập trẻ em

Trẻ em bị xâm hại tình dục luôn sống thu mình và bối rối với những người xung quanh (Ảnh mang tính chất minh họa).
Trẻ em bị xâm hại tình dục luôn sống thu mình và bối rối với những người xung quanh (Ảnh mang tính chất minh họa).
TP - Ở nước ta, trung bình mỗi ngày có gần 20 gia đình mất con vì những ẩn họa không được ngăn chặn.

Năm nay, Tháng hành động vì trẻ em lấy chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Còn theo Bộ LĐ-TB&XH, trẻ em thường xuyên đối mặt nhiều mối nguy, từ xâm hại tinh thần đến thể xác, thậm chí tử vong do tai nạn thương tích, đuối nước… Theo thống kê, ở nước ta, trung bình mỗi ngày có gần 20 gia đình mất con vì những ẩn họa không được ngăn chặn đó.

Kỳ 1: “Bóng ma” xâm hại tình dục

Xâm hại tình dục là “bóng ma” ám ảnh đối với nhiều bé gái. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện bị xâm hại tình dục và hậu quả thì khó kê đếm hết...

Tin bạn… hại con

Cuộc sống bình yên của người dân tại một miền quê nghèo thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bỗng dưng dậy sóng bởi câu chuyện bé gái 4 tuổi bị bạn thân của bố mẹ… hiếp dâm. Điều chưa từng có ở làng. Nguyễn Văn Quyết, 42 tuổi, vốn là bạn thân của bố mẹ cháu Trần Thị Ng., 4 tuổi (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tha phương nhiều năm, khi đã có 1 vợ, 2 con, kinh tế khá giả, Quyết mới về lại nơi “chôn nhau cắt rốn” thăm lại người thân, xóm làng.

Chào mừng bạn thân trở về quê hương, bố mẹ cháu Ng. tổ chức bữa cơm thân mật. Sau những “chén tạc chén thù”, bố cháu say đi ngủ trước. Tin tưởng anh bạn thân, chị Lan, mẹ bé Ng. nhờ Quyết trông hộ con để ra vườn. Nhưng bỗng dưng bé Ngọc khóc ré lên. Từ ngoài vườn, chị chạy vội đến phòng ngủ và “chết đứng” khi chứng kiến cảnh con gái chị hoảng loạn khóc thét, quần áo bị xé toang, còn Quyết đang mình trần như nhộng. Mẹ bé Ng. vội vàng hô hoán làng xóm đến bắt trói Quyết.

Tâm sự về đứa con gái tội nghiệp, chị Lan nói trong nước mắt: “Kẻ phạm tội đã phải đền tội nhưng vết thương lòng đối với con gái tôi không biết bao giờ mới lành được. Kể từ ngày bị nạn, cháu sống khép kín, không muốn nói chuyện với ai, kể cả với bố, cháu cũng không muốn nói chuyện”.

Đau lòng

Là bà mẹ đơn thân của con gái 5 tuổi, cuộc sống của chị Hoàng Thị Hoa, 28 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) khá vất vả khi phải bươn chải để mưu sinh. Ngày thường con đi nhà trẻ, nhưng cứ đến cuối tuần là chị lại căng thẳng vì không biết gửi con cho ai. Nhiều khi chị phải chở con đi làm cùng, lúc gửi nhờ bạn bè.

Rồi cậu em trai dưới quê được nghỉ hè lên chơi, chị vui mừng  vì có người trông con cho chị yên tâm đi làm. Nhưng sóng gió đến với mẹ con chị cũng bắt đầu từ đây. “Suốt ngày hôm ấy, tôi cứ thấy nóng ruột, định bụng xin phép về mấy lần nhưng do không ai thay ca nên đành chịu. Vừa về đến nhà, con bé chạy ngay đến ôm tôi khóc nấc. Tôi có gặng hỏi xem chuyện gì nhưng con bé không nói mà liên tục lắc đầu. Nhìn ánh mắt sợ hãi của con, tôi linh cảm có điều chẳng lành nên quay sang hỏi cậu em. Thằng bé bình thản trả lời: “Có gì đâu chị, nó ở nhà chơi với em từ sáng giờ có thấy khóc gì đâu!”. Nhìn thái độ của con, lúc đó tôi nghi ngờ có điều gì đó không ổn, một nỗi sợ mơ hồ nhen nhóm trong đầu”, chị Hoa kể lại.

Sáng hôm sau, cậu em trai bỗng dưng về quê. Điều này càng khiến chị hoang mang nghĩ đến những chuyện không hay. Trong lúc đợi con ăn sáng, chị tranh thủ giặt mớ đồ và linh tính của người mẹ đã cho chị biết điều mơ hồ gì nhen nhóm từ tối qua là sự thật. Nhìn con sợ hãi, chị cố trấn an và hỏi han con. Cuối cùng, cháu đã nói sự thật.

“Con bé bị cậu ruột xâm hại sau khi cậu dụ dỗ chơi trò ba mẹ…”, chị Hoa nói.

Sau biến cố, chị Hoa luôn dằn vặt bản thân vì đã không dành thời gian bên con, không dạy cho con các kỹ năng phòng tránh trước những kẻ xấu có ý đồ hãm hại con...

Chị Hoa mang câu chuyện riêng của bản thân chia sẻ lên một diễn đàn mạng với hy vọng, câu chuyện đau lòng của chị sẽ cảnh tỉnh những bà mẹ khác biết bảo vệ con mình không gặp tai nạn tương tự.  Sau khi nhiều người biết đến câu chuyện này, đa số đều tỏ ra bức xúc và cho rằng nên đưa cậu em trai ra pháp luật để giáo dục...

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Kim Quý, Trưởng phòng Tham vấn trị liệu tâm lý trẻ (Hội Khoa học giáo dục và tâm lý Việt Nam) cho rằng, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ngày càng trầm trọng, đáng báo động. Đối tượng xâm hại tình dục chủ yếu là người thân quen, anh em, hàng xóm, bạn bè của bố mẹ. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành nạn nhân của tội xâm hại tình dục. 

Có bé gái mới 1 tuổi cũng đã bị xâm hại tình dục. Hậu quả đối với trẻ rất nặng nề, không chỉ đau đớn về thể chất, mà còn gây nỗi ám ảnh, sợ hãi, tự ti đến khi lớn. Thậm chí, không ít người khi lập gia đình vẫn bị ám ảnh, sang chấn, khiến hôn nhân không hạnh phúc. Các bậc phụ huynh hãy dạy con mình kiến thức về giới tính, cách bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại tình dục càng sớm càng tốt.

(Còn nữa)

Phòng chống lạm dụng tình dục thế nào?

Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, nhiều trẻ bị xâm hại tình dục (XHTD) với các hình thức như sờ mó, ôm ấp, vuốt ve… nhưng không ý thức được đó là xâm hại để tố cáo. Trong khi nhiều bậc phụ huynh, do tâm lý e ngại, khi biết con mình bị XHTD vẫn ngậm đắng nuốt cay giấu kín chuyện hoặc chấp thuận để các gia đình “tự xử” với nhau. “Điều quan trọng nhất, gia đình và xã hội cần nâng cao công tác tuyên truyền dạy cho trẻ kiến thức, kỹ năng về phòng tránh XHTD sớm nhất có thể. Bố mẹ cũng cần quan tâm để nhận ra những thay đổi của con (biểu hiện như hay hoảng sợ, sợ gần người khác,...) để kịp thời phát hiện sớm con mình bị XHTD. Đối tượng XHTD hầu hết là người thân quen, vì thế khi con chơi với người khác giới bố mẹ không được chủ quan, mà cần có sự quan sát tinh tế để không tạo điều kiện cho đối tượng xâm hại con mình”, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nói.

* Trung tuần tháng 4/2016, TAND huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Vàng Mí Vềnh (SN 1994), thôn Lùng Cao, xã Giáp Trung, huyện Bắc Mê 7 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em. Trước đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 23/10/2015, trên đường đi sửa máy bơm nước Vềnh nhìn thấy cháu K. (SN 2000, trú cùng thôn đang đi một mình nên đuổi theo khống chế, kéo K. vào chỗ vắng để thực hiện hành vi đồi bại.

* Ngày 24/3, TAND tỉnh An Giang xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhiều (sinh năm 1984, ngụ ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 22/7/2015, sau khi uống rượu, Nhiều đến nhà Nguyễn Thị Tại, ngụ cùng ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú để xin trái cây, thì thấy cháu Nguyễn Thị Thu M (sinh ngày 16/3/2010, cháu ngoại của Tại) đang ngồi đưa võng cho em ngủ, lợi dụng lúc nhà vắng người, Nhiều cưỡng hiếp Thu M.

* Đầu tháng 6/2016, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thi Lý Nam (SN 1937, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về tội “Hiếp dâm trẻ em. Dù đã gần 80 tuổi nhưng ông Nam thường dùng thủ đoạn cho tiền 10.000 – 20.000 đồng để thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 12 tuổi. 

MỚI - NÓNG