Nhóm người Hàn Quốc phá két sắt nhà dân trộm hơn 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi đột nhập vào nhà dân ở quận 7, TPHCM, nhóm người Hàn Quốc dùng xà beng phá két sắt trộm trang sức và tiền mặt, trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Wang Lee Hyang (66 tuổi), Gim Chang Duok (72 tuổi) và Heo Seong Hyun (48 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 1) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm người Hàn Quốc phá két sắt nhà dân trộm hơn 2 tỷ đồng ảnh 1

Từ trái qua, Heo Seong Hyun, Wang Lee Hyang và Gim Chang Duok (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, ngày 21/5, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM nhận được thông tin của bà N.T.T.N (53 tuổi, ngụ quận 7) trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản có giá trị gồm: 200 triệu đồng, 30.000 USD, nhẫn kim cương, đồng hồ, vàng… Tổng giá trị tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Phòng PC02 phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an quận 1, Công an quận 7 áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện nghi vấn nhóm trộm cắp tài sản là ba người Hàn Quốc nên đưa về đấu tranh làm rõ.

Bước đầu, nhóm này khai ngày 19/5 đã thuê khách sạn trên địa bàn phường Tân Phong (quận 7) để ở, bàn cách đi ăn trộm.

Khoảng 18h cùng ngày, cả 3 đi đến trước ngôi nhà trên đường Thái Mỹ và Seong Hyun thấy căn nhà của bà N. không có đèn sáng nên chỉ cho hai người còn lại thấy. Sau đó, Seong Hyun đi bộ qua phía bên hông nhà rồi trèo rào vào bên trong. Hai người còn lại đứng ngoài cảnh giới.

Nhóm người Hàn Quốc phá két sắt nhà dân trộm hơn 2 tỷ đồng ảnh 2

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Vào được bên trong, Seong Hyun dùng búa phá cửa kính bên hông rồi đi ra phía trước, dùng xà beng phá ổ khóa, mở cửa cho Chang Duok vào.

Tiếp đến, Seong Hyun lên phòng ngủ ở tầng hai phát hiện có một két sắt để kế giường ngủ nên dùng búa và xà beng mang theo đập phá và cùng Chang Duok lấy tài sản gồm tiền, ngoại tệ, vàng… bỏ vào balo mang về khách sạn cất giấu, chia nhau.

Sau đó, cả nhóm quay về đường Lý Tự Trọng (quận 1) thuê phòng nghỉ để chuẩn bị trở về nước thì bị công an bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG