Nhiều sĩ tử đến điểm thi bằng xe... CSGT

Do lần đầu đến Hà Nội, trong kỳ thi ĐH lần 1, nhiều sĩ tử và người nhà đã bị lạc và được CSGT chở thẳng đến điểm thi.

Vào 6h20 sáng 4/7, khi đang làm nhiệm vụ trực chỉ huy tại địa bàn quận Ba Đình, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Hà Nội nhận được thông tin có 2 mẹ con thí sinh bị lạc đường trên phố Nguyễn Thái Học.

Đáng chú ý, 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Tú Ngà (Hưng Yên) chỉ cách điểm thi (Giảng Võ) khoảng 1km.

Nhận được tin báo, Trung tá Phạm Văn Tuyến đã chỉ đạo chốt CSGT gần khu vực Nguyễn Thái Học – Giảng Võ kịp thời có mặt giúp đỡ thí sinh.

Đúng vào lúc hoang mang khi đã đến lúc vào phòng thi, hai mẹ con đã được Thiếu úy Nguyễn Việt Tiệp tiếp cận giúp đỡ, chở thí sinh Vũ Thanh Nga đến kịp phòng thi.

Cũng trong sáng 4/7, đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ, Thiếu úy Nhữ Quốc Hội (Đội CSGT số 14) được một học sinh đi bộ hỏi đường ra xe buýt đến địa điểm thi.

Nhiều sĩ tử đến điểm thi bằng xe... CSGT ảnh 1

Thí sinh Hoàng Ngọc Phong được Thiếu úy Nhữ Quốc Hội đưa đi thi.

Qua tìm hiểu, Thiếu úy Hội được biết thí sinh tên Hoàng Ngọc Phong (huyện Đông Anh – Hà Nội) lên Hà Nội thi, ở tại nhà người quen trên đường Nguyễn Xiển. Sáng nay, Phong tự đi thi nhưng chưa biết đường để bắt xe buýt.

Thấy gần sát thời gian thi, Thiếu úy Nhữ Quốc Hội báo cáo vụ việc với chỉ huy đội.

Lãnh đạo đội CSGT số 14 đã chỉ đạo Thiếu úy Hội lấy xe mô tô chuyên dụng đưa thí sinh Hoàng Ngọc Phong đến địa điểm thi là trường THPH Ngọc Hồi an toàn và đúng giờ.

Cũng vào thời gian trên, khi thí sinh Đỗ Thị Hương (Hải Dương) thi tại địa điểm thi ĐH Thương mại bị lạc đường ở khu vực ngã tư Cầu Giấy – đường Láng, Thiếu úy Nguyễn Đức Ngọc (Đội CSGT số 3) kịp thời giúp đỡ, đưa đến địa điểm thi đúng giờ.

Nhiều sĩ tử đến điểm thi bằng xe... CSGT ảnh 2

Thí sinh Đỗ Thị Hương được đưa đi thi trên xe của CSGT

Trước đó, vào 6h cùng ngày khi đang đi từ quận Long Biên đến địa điểm thi trên phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa), xe máy của thí sinh Trần Thị Kiều Anh (Bắc Ninh) đột ngột hỏng.

Thấy Kiều Anh loay hoay dắt xe, Thượng sỹ Hoàng Tùng (Đội CSGT số 5) đang trực tại ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ đã kịp thời giúp đỡ.

Thượng sỹ Tùng đã dùng xe chuyên dụng đưa Kiều Anh đi. Sau đó, xe máy của thí sinh cũng được Thượng sỹ Tùng quay trở về chốt trực đưa đi sửa chữa kịp thời.

Nhiều sĩ tử đến điểm thi bằng xe... CSGT ảnh 3

Thượng sỹ Hoàng Tùng đưa thi sinh Trần Thị Kiều Anh đến địa điểm thi

Một trường hợp khác được các chiến sĩ CSGT giúp đỡ là chị Vũ Thị Xuân (SN 1994, quê Nam Trực, Nam Định) đã bị tai nạn khi đi qua đường Nguyễn Trãi sáng 4/7.

Ngay sau khi gây tai nạn, 2 đối tượng đi trên xe máy đã bỏ chạy. Trung úy Nguyễn Ngọc Việt đã tổ chức truy đuổi và bắt được đối tượng điều khiển.

Trung úy Đặng Đình Hoàng (Đội CSGT số 7) đã đưa chị Xuân đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, chị Xuân vừa khóc vừa cho biết: Hôm nay phải đưa em trai đi thi đại học, sắp đến giờ đón về.

Ngay sau đó, Đội CSGT số 7 đã bố trí Trung úy Đặng Đình Hoàng lấy xe chuyên dụng đón em trai chị Xuân là Vũ Khắc Chí từ địa điểm thi về đội ăn cơm, nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi thi chiều.

Nhiều sĩ tử đến điểm thi bằng xe... CSGT ảnh 4

CSGT đội 7 đưa thí sinh Vũ Khắc Chí đi thi

Cảm kích trước tình cảm và tinh thần giúp đỡ người bị nạn, chị Vũ Thị Xuân đã nhờ vả các chiến sỹ Đội CSGT số 7 giúp đỡ đưa, đón em trai suốt kỳ thi đại học, và tạo điều kiện về chỗ ăn ở tại đội.

Trung tá Lê Văn Tiến – quyền Đội trưởng Đội CSGT số 7 chia sẻ: Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ thi đại học, các cán bộ chiến sĩ trong đội được quán triệt tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các sĩ tử đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Theo Phạm Hải

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.