Nhiều quán cà phê, trà đá, hàng ăn vỉa hè tại Hà Nội vô tư đón khách
TPO - Theo quy định của UBND Thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 0h ngày 16/2, tất cả quán cà phê, trà đá, quán ăn vỉa hè phải đóng cửa để đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, những ngày qua một số hàng quán vẫn mở cửa đón khách.
Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong sáng ngày 19.2, sau 3 ngày có quy định cấm, một số hàng quán thuộc diện cấm vẫn tiếp tục mở cửa “chui” đón khách.
Một số quán cà phê ngụy trang bằng cách đóng hết các cửa phụ và chỉ mở hé cửa chính, nếu có khách thì chủ quán chạy ra mở đón khách rồi lại kéo xuống.
Quán cà phê "nửa kín nửa hở" để che mắt lực lượng chức năng.
Khách hàng vẫn đến quán cà phê rất đông, thậm chí không đeo khẩu trang và không thực hiện giãn cách.
Treo biển "bán mang về", nhưng vẫn bán cho khách uống cà phê tại quán.
Quán trà chanh trên phố Đào Tấn vẫn hoạt động, thậm chí không chú trọng đến việc thực hiện giãn cách.
Một số cửa hàng bán trà đá vẫn vô tư bán hàng.
Hàng ăn đường phố vẫn ngang nhiện bầy bán, bất chấp những quy định phòng chống dịch của UBND TP. Hà Nội
Chiều ngày 15/2 (mùng 4 Tết), tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid -19 TP.Hà Nội với các quận, huyện, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu đóng cửa tất cả các quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê và tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa từ 0h ngày 16/2.
TPO - Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến kế hoạch thành lập Siêu giải đấu châu Âu (European Super League) của 12 CLB lớn tại châu Âu, Phó chủ tịch Ed Woodward, một trong những nhân vật đóng vai trò quan trọng trong “siêu dự án” này, đã quyết định từ chức tại M.U.
TPO - Việc phát hiện những đồng xu cổ ở vùng nông thôn Rhode Island, Mỹ đã giúp các nhà khoa học có khả năng lật tẩy bí ẩn về vụ cướp biển đáng sợ do tên cướp được gọi là “Thuyền trưởng Henry Every” gây ra.
TPO - Hoàng Nhuận Cầm, tác giả của những bài thơ được người trẻ nhiều thế hệ yêu mến, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông chính là nhạc sĩ Hoàng Giác, tác giả của ca khúc đi cùng năm tháng “Mơ hoa”. Nhà thơ Trần Nhương biết thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm từ những năm bom đạn, có đôi lời chia sẻ về tác giả “Chiếc lá buổi đầu tiên”.
TPO - UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình vừa quyết định tạm đình chỉ thi công dự án cầu Bao Thổ trên địa bàn, lý do nhà thầu thi công ẩu, trộn bê tông lẫn đất, đá bẩn...
TPO - UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng vừa đề xuất việc mở tuyến đường ven biển nối từ đường Nguyễn Tất Thành lên chân đèo Hải Vân. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Ô (ở cuối đường Nguyễn Tất Thành) lên tiếng “hoàn toàn không đồng ý”.
TPO - Mực vừa đánh lên thuyền, ngư dân Nghệ An sử dụng bếp gas công nghiệp để luộc ngay trên biển nên giữ được độ tươi ngon, nhờ vậy mực bán được với giá cao hơn.
TP - Sau nhiều tháng tìm hiểu hoạt động ở nhiều cảng, bến thủy nội địa, phóng viên Tiền Phong đã tận thấy “luật ngầm” đằng sau mỗi chuyến hàng trên sông.
TPO - Ngôi miếu vô danh nổi tiếng linh thiêng tọa lạc ở đầu đường Bạch Đằng giáp với đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lại vừa bị kẻ xấu đập phá tượng thờ khiến nhiều người xôn xao bức xúc.
TP - Mới vào đầu vụ mận, song do sản lượng lớn, khách miền xuôi ít lên mua nên ứ thừa, giá rớt thê thảm, chỉ còn 3000 đồng/kg. Xót cho người nông dân, nhiều bạn trẻ đã dùng mạng xã hội để bán mận giải cứu.
TPO - Trên một trang diễn đàn trang Du lịch Nha Trang đang lan truyền những vé giữ xe ban đêm của dành cho xe trên 12 chỗ ngồi của Công ty TNHH Invest Park Nha Trang (đường Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) với mức phí cao bất thường 150.000 đồng/xe.
TPO - Mới đây, Sở GTVT Hà Nội có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội về cầu phao Lương Phúc bắc qua sông Cà Lồ được xây dựng từ năm 1984, hiện tại đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng…Tuy nhiên sự thật cây cầu này được xây dựng năm 2017, vẫn sử dụng bình thường.
TPO - Trung tâm văn hóa thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) có mức đầu tư gần 25 tỷ đồng chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục của công trình đã bong tróc, sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng.