Sau bài “Nắm cơm nóng cho người vô gia cư”:

Nhiều bạn đọc muốn nhận Hân làm con nuôi

Nhiều người vô gia cư xúc động khi biết hoàn cảnh của Hân và quý cô gái như con cháu. Ảnh: Quang Lộc.
Nhiều người vô gia cư xúc động khi biết hoàn cảnh của Hân và quý cô gái như con cháu. Ảnh: Quang Lộc.
TP - Sau khi Tiền Phong đăng bài Nắm cơm nóng cho người vô gia cư trên số báo 191 (ra ngày 10/7/2015), nhiều bạn đọc cho biết muốn nhận Trịnh Thị Hân làm con nuôi. 

Nhiều độc giả trên khắp cả nước bày tỏ khâm phục trước tấm lòng thơm thảo của cô sinh viên trẻ Trịnh Thị Hân, sinh năm 1990, học năm cuối Trường ĐH FPT dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng hằng ngày, Hân vẫn lăn lộn làm ô sin để lấy tiền mua gạo, nấu cơm, rồi đi phân phát cho người vô gia cư ở Hà Nội. Nhiều người đã liên hệ với tòa soạn, tác giả bài báo, tìm thông tin của Hân trên mạng xã hội và gọi điện thoại động viên, chia sẻ với việc làm đầy thiện nguyện của Hân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Hân cho biết, từ sáng sớm ngày 10/7, rất nhiều người gọi điện thoại. Nhiều người bày tỏ muốn hỗ trợ, giúp đỡ Hân trong học tập và làm từ thiện. 

“Qua báo Tiền Phong, có nhiều bác cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, nhà giáo gọi điện thoại nói chuyện với mình. Mấy bác nhà ở Hà Nội còn mời mình tới nhà ăn cơm. Có gia đình muốn nhận mình làm con nuôi, bù đắp những thiếu thốn tình cảm mà mình không có. Bạn bè, thầy cô ở trường nhắn tin làm quen, muốn giúp mình làm thiện nguyện. Mình cảm thấy bản thân cần nỗ lực cố gắng giúp đỡ những người khó khăn hơn nữa, bởi trong xã hội có rất nhiều người tốt luôn dõi theo và ủng hộ mình”, Hân tâm sự.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.