Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude

TPO - Người chụp sen nhiều nhất, có nhiều bức ảnh sen độc đáo nhất Việt Nam không ai khác là nhiếp ảnh gia Trần Bích Sen. Ông nguyện dành cả cuộc đời cho những cuộc khám phá bất tận về sen và cam kết không làm sen hoen ố, dung tục, kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude.

Miền Bắc, sen đang vào mùa. Ông đang ở đâu hay đã gác máy rồi?

Trần Bích Sen: Tôi bỏ sen sao được. Vẫn chụp. Tôi đang ở Bắc nè, đã ra 6,7 hôm nay. Hiện tại đang ở Trâu Quỳ.

Mùa sen năm nay hành trình của ông ra nào?
Trần Bích Sen: Từ hồi tháng 2, tháng 3 tôi đã bắt đầu chụp, từ Nam ra Bắc. Tôi đã chụp ở Huế, Quảng Nam… rồi ra đây.  

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 1

Nhiếp ảnh gia Trần Bích Sen (Ảnh: FBNV)

Bao nhiêu năm săn sen, ông vẫn tìm ra điểm mới?

Trần Bích Sen: Sen như đời người. Đời người luôn mới, đâu có khi nào cũ?

Cụ thể, mùa sen này ông đã khám phá được gì?  
Trần Bích Sen: Mùa này, ngày đầu tiên ra Bắc tôi đã chụp 3 bông hoa nhị sắc rồi. Tôi chụp được một số sen tịnh đế nữa. Tôi còn phát hiện ở ngoài Bắc bây giờ họ có phong trào trồng sen  ngoại rất nhiều. Thành ra tôi khỏi đi Trung Quốc, khỏi đi Úc… chụp sen mà chỉ loanh quanh Hà Nội thôi.

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 2

Sau 2 đêm 3 ngày vật vã, Trần Bích Sen đã được đền đáp bằng đóa sen nhị sắc (Ảnh:FBNV)

Sen Tây có đẹp hơn sen Ta không?
Trần Bích Sen: Nếu mới thoạt nhìn thì đẹp hơn. Nhưng nhìn kỹ thì sen ta đẹp hơn. Sen ta có nét đẹp riêng thùy mị, nhẹ nhàng, yểu điệu. Sen tây màu sắc đẹp nhưng không thích, thấy hào nhoáng bên ngoài thôi. Giống như ra nước ngoài tôi thấy bóng loáng nhưng không đẹp bằng Việt Nam. Vẫn yêu Việt Nam hơn.

Còn sen trong nước, ông thích sen vùng nào?

Trần Bích Sen: Tôi thích sen ngoài Bắc. Vì sen ngoài Bắc đa dạng phong phú, cánh sen cũng dễ thương nữa. Tôi thích sen Bắc Ninh, Trâu Quỳ...

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 3

Đóa sen đẹp, lạ được Trần Bích Sen tìm thấy ở Trâu Quì (Ảnh: FBNV)

Tuổi này sức khỏe của ông có đảm bảo để đeo bám sen?

Trần Bích Sen: Tôi đi có người đỡ hoặc chống gậy. Niềm đam mê của tôi bất diệt nên dù thế nào cũng cố theo.

Ông có thể bật mí tuổi của mình?
Trần Bích Sen: Năm nay tôi 75 tuổi. Chống gậy cũng đi. Tôi rất thích sen và đã tuyên bố sẽ thích suốt đời.

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 4

"Kiêu sa một dải ngọc ngà/Dẫu xuân đã rụng hạ xa cuối đường". Ở thời khắc nào sen cũng đẹp (Ảnh: FBNV)

Vài năm nữa nhiếp ảnh gia sẽ bám sen thế nào, ông hình dung chưa?  

Trần Bích Sen: Tôi không đi được sẽ có người dẫn, người cõng đi.

Việc đeo bám sen có gây khó khăn cho ông về vật chất không?

Trần Bích Sen: Mấy năm trước còn khỏe tôi làm ăn được chút ít, mình tích lũy được thì lấy số tiền đó để chơi với sen. Ngoài ra, còn có con cháu giúp đỡ , bạn bè hỗ trợ.

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 5

Hồ sen trắng đẹp như mơ ở Huế (Ảnh:FNNV)

Ông có định làm triển lãm sen không?
Trần  Bích Sen: Năm vừa rồi kỷ niệm 10 năm đời sen của tôi, tôi định làm nhưng không thành. Thành ra bây giờ trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ, sẽ làm một triển lãm nữa trước khi tôi chết. Triển lãm sẽ rất lớn luôn, nhân đó tôi sẽ giới thiệu một cuốn hồi ký về sen.

Ông viết hồi ký về sen?
Trần Bích Sen: Tôi viết sắp xong rồi. Đây là cuốn hồi ký nói về sự gắn bó của tôi với sen. Khoảng 200 trang. Tôi kể về cuộc đời của tôi và sen.

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 6

Sen trắng (Ảnh:FBNV)

Hồi ký ông viết khi nào?

Trần Bích Sen: Tôi đã viết 2,3 năm nay.

Đeo bám sen vất vả như nào?
Trần Bích Sen: Nói chung là rất khổ cực. Mồ hôi nhễ nhại. Nắng ở Hà Nội ai cũng thấy, dữ dội,  nhưng tôi vẫn đi đến 10 giờ trưa là bình thường. Chiều tôi cũng đi, ra hồ tìm cái đẹp khác của sen. Cái nào chụp được thì chụp liền. Chưa được thì sáng mai chụp.

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 7

Sen quan âm (Ảnh: FBNV)

Một ngày ông dành bao nhiêu thời gian cho sen?
Trần Bích Sen: Tôi dành tất cả thời gian cho sen không dành cho điều gì hết . Ai nói đi chụp hình là sướng đâu? Có khi 3 giờ sáng đã thức rồi. Có lúc 2 rưỡi, lúc thì 4 giờ sáng đã dậy để đến hồ sen. Bởi có hồ sen phải đi tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa mới tới. Mình phải tới chờ để canh mặt trời hừng lên sen vừa nở để chớp được khoảnh khắc đẹp của sen  lúc đó.

Ông yêu  sen hồng, hay sen trắng?
Trần Bích Sen: Màu nào tôi cũng yêu như nhau.

Trào lưu chụp ảnh với sen nở rộ. Ông có kinh doanh món này không?
Trần Bích Sen: Từ hồi tới giờ tôi đâu có kinh doanh về sen đâu. Tôi triển lãm lấy tiền làm từ thiện. Nguyên  lỗ không à?

Nhiếp ảnh gia kiên quyết không chụp sen với đàn bà nude ảnh 8

Màu sắc của đóa sen gây ngạc nhiên (Ảnh: FBNV)

Ông hay chụp sen nhưng ít chụp người với sen?
Trần Bích Sen: Đúng rồi. Nếu có chụp người với sen thì chỉ chụp mẫu nhẹ nhẹ mặc áo dài, áo bà ba. Tôi không chụp tầm bậy. Ngoài Bắc chụp với yếm với nude, tôi dứt khoát không chụp thế. Vì sen là loài hoa tượng trưng cho Phật. Chụp chung với yếm với nude là xúc phạm.

Có ai hỏi mua ảnh sen của ông không?
Trần Bích Sen: Có nhiều người hỏi mua nhất là mùa làm lịch. Nhưng mua hình của tôi thì khó. Một tấm đáng bao nhiêu tiền đâu mà cực khổ tôi mới có được tấm hình sen nên ít khi bán lắm. Tôi giữ để làm triển lãm, để chơi, thỏa mãn mình thôi.

MỚI - NÓNG