Nhật Bản thua ngược dù Mitoma toả sáng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Như thường lệ, Mitoma vẫn có duyên với những bàn thắng khi anh sút tung lưới đối thủ, giúp đội tuyển Nhật Bản vươn lên dẫn trước Colombia. Nhưng hôm nay, trong ngày thi đấu nhạt nhòa, các đồng đội đã phung phí cái duyên của anh.
Nhật Bản thua ngược dù Mitoma toả sáng ảnh 1

Với điểm tựa sân nhà, các cầu thủ Nhật Bản đã nhập cuộc rất hưng phấn khi tiếp Colombia vào chiều nay. Ngay phút thứ 2, ngôi sao sáng nhất bóng đá Nhật Bản lúc này là Mitoma đã tỏa sáng với pha chọn chỗ đánh đầu thuần thục ghi bàn.

Nhưng thật đáng tiếc, đây cũng chính là tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất của Nhật Bản trong 45 phút đầu. Họ đánh mất thế trận một cách nhanh chóng vào tay đối thủ, những người vốn không mang đến lực lượng mạnh nhất. Hàng tiền vệ cơ động hơn, những pha tấn công tốc độ hơn giúp Colombia dồn ép đối thủ.

Những tình huống xuống biên của họ không gặp nhiều sức phản kháng từ phía Nhật Bản. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 33, từ pha phản công chớp nhoáng, bóng được tạt vào thuận lợi để Duran tung cú đá cực hiểm gỡ hòa cho các vị khách.

Nhật Bản thua ngược dù Mitoma toả sáng ảnh 2

Colombia tấn công sắc sảo và hiệu quả hơn Nhật Bản

Hai trận giao hữu gặp Hàn Quốc và Nhật Bản, Colombia đều ghi bàn nhờ kịch bản là những đường chuyền sệt bên cánh, tạo điều kiện thuận lợi để cầu thủ phía trong đón bắt và dứt điểm. 1-1 cũng là kết quả của hiệp một.

Sang hiệp 2, trận đấu không còn duy trì tốc độ nhanh như thời gian đầu. Bằng chất quái và các pha xử lý đậm chất nghệ sĩ, Colombia tỏ ra nguy hiểm hơn trong những tình huống chuyển trạng thái. Họ vừa kìm hãm sức tấn công của đối thủ, vừa gây ra sóng gió mỗi lần lên bóng. Phút 60, Carrascal có pha dứt điểm chạm mép trên khung gỗ tuyển Nhật Bản.

Chưa kịp trấn tĩnh lại sau đòn cảnh báo này, Nhật Bản đã dính bàn thua thứ hai. Phút 61, bóng bật ra sau pha dứt điểm của Duran và Borre đã có pha xe đạp chổng ngược đẳng cấp nâng tỷ số thành 2-1 cho các vị khách.

Lúc này, các cầu thủ chủ nhà mới tìm cách đẩy nhanh mặt trận tấn công. Nhưng đã quá muộn. Nhật Bản lên bóng nhiều nhưng không thường xuyên gây ra sóng gió trước khung thành của đối thủ. Những gì tốt nhất họ làm có lẽ là pha bóng ở phút 73 khi Ayase đánh đầu cận thành nguy hiểm, song thủ thành của Colombia đã từ chối.

10 phút cuối, Nhật Bản tung ra niềm hy vọng cuối cùng vào sân là Asano, người từng ghi bàn hạ Đức tại World Cup 2022. Nhưng không có phút toả sáng nào, tiền đạo này cũng chỉ có được vài pha đi bóng lẻ loi, thiếu kết nối với đồng đội.

Thất bại với quân bài Asano, Nhật Bản chịu thất bại chung cuộc trước Colombia, qua đó không thể đăng quang giải giao hữu Kirin Cup trên sân nhà.

MỚI - NÓNG