Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút người chồng cứa cổ vợ rồi tự sát

TPO - Khi nghe tiếng kêu thất thanh, người dân chạy lại thì phát hiện chị Mai có vết thương sâu ở cổ và ngực, còn người chồng nằm trên vũng máu.

Khoảng 8h30’ sáng nay (17/5), người dân tại ngõ 230 phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) bàng hoàng khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nguyễn Thị Mai (SN 1993) trong ngôi nhà số 8. 

Nghe tiếng kêu cứu, chị H. (người hàng xóm) vội vã chạy sang thì hoảng hồn khi nhìn thấy chị Mai máu me be bét đang cố chạy vùng thoát ra khỏi ngôi nhà. Còn bên trong anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1982, chồng chị Mai) tay cầm chiếc dao gọt hoa quả, người dính đầy máu.  

Theo chị H. lúc này chị Mai tay ôm bụng chạy ra cổng phía sau, được vài bước thì gục xuống đất.

"Lúc đó tôi hoảng hồn kêu gọi người dân xung quanh chạy đến để đưa chị Mai đến bệnh viện cấp cứu. Khi nhiều người vào trong căn nhà bếp thì thấy anh Toàn đang tự đâm vào bụng, máu chảy xối xả”, chị H. kể lại.

 
Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút người chồng cứa cổ vợ rồi tự sát ảnh 1 Lực lượng công an có mặt tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo chị H., anh Toàn ở thôn xóm là người dễ mến, tuy nhiên giữa hai vợ chồng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng.

Còn bà Nguyễn Thị N. (một người dân bán hàng tạp hóa đầu xóm) cũng cho rằng anh Toàn là người hiền lành, chăm chỉ. Tuy nhiên thời gian gần đây nhiều người nghe tiếng hai vợ chồng cãi vã phía trong nhà. Những lúc như vậy chị Mai thường bỏ ra ngoài ngõ.

“Nhiều người nói nghi do ghen tuông nên hai vợ chồng hay cãi nhau. Mọi người nói Toàn cầm dao giết vợ rồi tự sát. Tôi không hiểu lý do gì mà Toàn lại hành động như vậy”, bà N. nói.

Bà N. cũng cho biết, anh Toàn là nhân viên trong ngành điện lực công tác tại TP Hà Tĩnh, còn chị Mai trước làm nhân viên ngân hàng. Hai vợ chồng cưới nhau được mấy năm nay, chưa có con, hiện đang sống chung cùng bố chồng.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Nhật – Phó giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh xác nhận, anh Nguyễn Đăng Toàn là nhân viên chính thức của điện lực TP Hà Tĩnh. Khi nhận được thông tin ông bất ngờ bởi anh Toàn được nhận xét là người hòa đồng, siêng năng và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

“Tôi không hiểu vì lý do gì mà xảy ra việc như thế. Riêng anh Toàn là người chăm chỉ, nhiều năm công tác tại công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Nhật thông tin.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút người chồng cứa cổ vợ rồi tự sát ảnh 2 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng quản lý chất lượng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong sáng nay bệnh nhân Mai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có vết thương vùng ngực sâu khoảng 5cm thấu phổi.

“Trên cổ bệnh nhân Mai còn có vết thương sâu, gây chảy máu. Sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được hội chẩn toàn viện và được đưa lên phòng mổ cấp cứu gây mê hồi sức trong tình trạng nguy kịch. Còn người chồng đã tử vong trước đó với vết thương xuyên bụng, ruột lòi ra ngoài”, bác sĩ Hào cho hay.

Như trước đó Tiền Phong đưa tin, khoảng 8h30’, hàng xóm nghe tiếng kêu thất thanh của chị Nguyễn Thị Mai (SN 1993) tại số nhà 08, ngõ 230 nên chạy sang xem.

Tại đây, người dân phát hiện chị Mai bị thương ở vùng ngực, có vết thương sâu ở vùng cổ, còn anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1982, chồng chị Mai) bị thương nặng ở vùng bụng, cổ nên tiến hành đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Toàn tử vong còn chị Mai hiện đang được mổ cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".