Nhạc sĩ Thế Hiển và hành trình “Xoa dịu nỗi đau”

Nhạc sĩ Thế Hiển và hành trình “Xoa dịu nỗi đau”
Đến bây giờ, Thế Hiển vẫn luôn tự hào mình là “Người của mọi người” khi anh đến bất cứ nơi đâu cũng có người gọi anh là… của họ.

Đến với các đơn vị bộ đội, các anh lính bảo “Nhạc sỹ của lính” bởi những bài Nhánh lan rừng, Hát về anh của Thể Hiển đã gắn liền với đời người lính.

Ghé thanh niên xung phong thì tất cả cùng Hát trên nông trường xanh… Gặp các chàng trai cô gái đang tuổi yêu thì Tóc em đuôi gà, Đợi chờ trong cơn mưa. Với trẻ em thì... Nhong nhong nhong… 

Gần 30 năm vừa đi hát vừa sáng tác, gia tài của Thế Hiển để lại cho khán giả là những bài hát như thế với lời hát giản dị nhẹ nhàng, không triết lý nhưng vẫn lay động lòng người.

Đặc biệt, với những bài Dấu chấm hỏi, Em không biết…  anh đã khắc hoạ được hình ảnh cuộc sống của những em bé bất hạnh, đã gióng lên tiếng chuông với xã hội về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các em.

“Đó là lý do mà tôi đã quyết định xây dựng chuyến lưu diễn này. Năm 2003 là chuyến lưu diễn mà tôi tổng kết những gì tôi đã làm được trong gần 30 năm đi hát, còn lần này là chuyến đi tình nghĩa”.

Chuyến đi của Thế Hiển lần này mang tên Nhánh lan rừng, anh  cùng với một số ca sỹ sẽ trình bày những bài hát quen thuộc của anh, cái khác là với mỗi một nơi Thế Hiển lưu diễn, anh tặng cho địa phương đó 3 căn nhà tình nghĩa.

Bên cạnh đó, số tiền thu được từ việc quyên góp tại đêm diễn sẽ được trao cho quỹ chất độc da cam của địa phương đó.

“Tôi đã có ý định này từ năm ngoái khi tôi vừa sáng tác xong bài Em không biết, nhưng tới giờ mới thực hiện được. Với tôi, bài hát này đã khiến cho tôi có rất nhiều trăn trở mà chỉ có chuyến đi mới giúp tôi nguôi ngoai được”.

Thế Hiển kể về quá trình sáng tác bài hát này. Đó là khoảng giữa năm 2003, trong dịp anh tới thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Thiên Phước.

Tại đây, Thế Hiển đã chứng kiến một em bé tên Bùi Khắc Chương bị nhiễm chất độc da cam đã 12 tuổi nhưng chỉ nặng có 12 kg. Em chỉ nằm một chỗ, nhưng có một khuôn mặt rất sáng và đôi mắt rất thông minh. Em đã gây ấn tượng cho nhạc sỹ bằng những câu trả lời rất chín chắn, dường như không còn vẻ hồn nhiên của trẻ thơ.

Sau đó một thời gian, nhạc sỹ lại gặp em trong chương trình ca nhạc Trái tim nhân ái, em vừa nằm vừa hát bài Cho con của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu. Ai nghe em hát cũng không kìm nổi nước mắt.

Riêng Thế Hiển, anh đã ghi những dòng cảm xúc đó vào sổ tay để ấp ủ một bài hát sẽ dành riêng cho em.

“Thế nhưng đến tháng 6/2004, khi tôi đang công tác ngoài Hà Nội thì nhận được tin Bùi Khắc Chương đã qua đời. Bài hát tôi đang thai nghén với hy vọng sẽ được trình diễn cùng với em giờ đã không kịp nữa. Tôi cảm thấy có lỗi khi đã không cho em nghe bài hát tôi đã hứa. Tôi đã viết bài hát đó trong một đêm trăn trở như thế.

Sau đó, đúng dịp hoạt động “Hành trình đòi công lý” cho các nạn nhân chất độc da cam mở ra rầm rộ trong cả nước, bài hát đã được chọn là bài hát chính của hoạt động này”.

Bài Em không biết của Thế Hiển đã nhận được sự đồng cảm của mọi người, các chương trình từ thiện, ủng hộ xin chữ ký, góp tay cùng giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đều có sự hiện diện của bài hát này.

Thậm chí trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình nhiều thí sinh cũng chọn bài hát để thể hiện chất giọng… Đặc biệt, tại hội nghị ở Paris (Pháp) về việc ủng hộ Việt Nam đấu tranh đòi công lý trong vụ chất độc da cam, 250 đại biểu của trên 100 nước trên thế giới đã được nghe bài hát này bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt.

Đài truyền hình Pháp sang Việt Nam làm chuyên đề về nạn nhân chất độc da cam đã gặp Thế Hiển và mua bản quyền bài hát.

Thế Hiển vui vẻ chia sẻ: “Tôi đã tặng được 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và tặng một số tiền cho Quỹ chất độc màu da cam. Nhưng đây mới chỉ là kết quả của những đêm diễn đầu tiên của chuyến lưu diễn.

Đầu tháng Bảy, tôi sẽ đi lưu diễn qua các tỉnh miền Trung, miền Bắc và vào tháng Mười là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hy vọng chuyến đi sẽ thành công để tôi được góp một chút cùng xã hội  chăm sóc cho các nạn nhân chất độc da cam”.

Giờ đây Thế Hiển đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn dài ngày này của anh. Đã có nhiều người ủng hộ chuyến đi này và sẽ cùng anh đi đến với mọi miền của Tổ quốc để góp tay làm các hoạt động từ thiện.

Thế Hiển cho rằng: “Với những sự ủng hộ của mọi người, tôi tin rằng chuyến đi sẽ mang nhiều thắng lợi, không phải cho tôi đâu mà cho những con người đang cần sự giúp đỡ, chở che của xã hội”.       

MỚI - NÓNG
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
CLB Bóng đá Hà Nội, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng Tiền Phong thăm viếng gia đình nạn nhân tử vong tại cầu Phong Châu, Phú Thọ
TPO - Chiều 19/9, đoàn thiện nguyện báo Tiền Phong cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, BLĐ CLB Bóng đá Hà Nội, các cầu thủ đã trao số tiền ủng hộ 55 triệu đồng, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn cũng đã đến thăm, chia sẻ với gia đình có 2 nạn nhân tử vong trong vụ sập cầu Phong Châu vừa qua.