Nguyệt Hằng từng tha thứ Anh Tuấn để hàn gắn, thức tỉnh các ông chồng

Cặp đôi diễn viên Nguyệt Hằng - Anh Tuấn kể về những trắc trở trong hôn nhân.
Cặp đôi diễn viên Nguyệt Hằng - Anh Tuấn kể về những trắc trở trong hôn nhân.
TPO - Bên nhau hơn 25 năm, có những thời điểm cặp đôi diễn viên Nguyệt Hằng – Anh Tuấn tưởng chừng không thể tiếp tục, thậm chí đã viết cả đơn ly hôn. Nhưng sau cùng, duyên nợ vẫn gắn chặt họ với nhau đến bây giờ.

Vợ chồng Nguyệt Hằng – Anh Tuấn là một trong những cặp đôi “đũa lệch” đáng chú ý của làng điện ảnh đất Bắc.

Đều là những diễn viên quen thuộc, cặp đôi dường như “không liên quan” nếu nhìn từ bên ngoài. Trong khi Nguyệt Hằng xinh đẹp, chuyên trị các vai tử tế, nội tâm, diễn viên Anh Tuấn lại có ngoại hình kém sắc, thường được giao các dạng vai phản diện, bất trị.

Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, cặp đôi yêu nhau, đi đến hôn nhân và có với nhau 3 mặt con. Đến nay, Nguyệt Hằng – Anh Tuấn đã nắm tay nhau được hơn 25 năm, cả yêu và cưới, có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.

Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Trong chương trình “Là vợ phải thế” phát sóng tối 26/6, cặp đôi diễn viên chia sẻ về những trắc trở trong chặng đường dài bên nhau, thậm chí có lúc kéo nhau ra phường nộp đơn ly hôn, nhưng họ vẫn vượt qua được để nắm chặt tay nhau.

Từng ghét nhau

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn là bạn học cùng lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Lúc đó, hai người chỉ khoảng 17-18 tuổi. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên của hai người về nhau không tốt, thậm chí có thể gọi là ghét.

“Hồi mới gặp nhau ở nhà hát, ghét mình lắm. Chỉ gọi nhau là Hằng với Tuấn thôi. Thậm chí còn nói xấu đằng sau lưng”, Nguyệt Hằng chia sẻ.

Lý giải về “mối thù” giữa hai người, Anh Tuấn cho biết, bản thân anh còn trẻ, quậy, trong khi Nguyệt Hằng già dặn hơn, còn là cán bộ lớp, thường xuyên xăm soi anh chuyện đi học muộn, ngủ trong giờ học.

Đỉnh điểm là việc Nguyệt Hằng được bố mẹ mua cho một chiếc xe máy – một thứ rất cao sang thời đó, còn Anh Tuấn đi xe đạp lóc cóc. Một hôm có việc gấp, Anh Tuấn mượn xe bạn học 15 phút, nhưng Nguyệt Hằng nhất quyết không cho mượn. Từ đó, Anh Tuấn càng ghét cô gái sẽ trở thành vợ trong tương lai của anh.

Nhưng vượt qua định kiên ban đầu về nhau, cặp đôi dần nảy sinh tình cảm. Sau 3 năm yêu đương, hai người quyết định về chung một nhà. Đến nay, họ đã ở được với nhau 23 năm.

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn vừa là vợ chồng, vừa là đồng nghiệp. Cả hai đều công tác ở đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ. “Chị này hiện đang làm sếp của tôi. Chị này làm đoàn phó, còn tôi là đoàn viên, diễn viên trong đoàn”, diễn viên “Ma làng” hài hước.

Mẹ chồng khuyên: “Con ơi, đừng lấy nó”

Nguyệt Hằng tiết lộ, ban đầu muốn làm đám cưới, cả hai gia đình đều phản đối. Bố mẹ sao “Vệt nắng cuối trời” chê Anh Tuấn quậy phá, chơi bời, nghịch ngợm. Còn về phía gia đình đằng trai, mẹ của Anh Tuấn từng nói với Nguyệt Hằng: “Con ơi, con đừng lấy nó. Con lấy nó là con khổ đấy”, vì bà là người hiểu rõ con trai nhất.

Anh Tuấn cho hay, bản thân là một người nghịch phá, đủ thói xấu, trừ đánh lộn vì “nhát”.

Theo Anh Tuấn, giai đoạn mới cưới vào năm 23 tuổi (năm 1996) cho đến 30 tuổi, anh còn trẻ, mải chơi, nên không coi trọng gia đình, luôn suy nghĩ “Thích thì bỏ, thích thì sống”.

Có thời điểm, cặp đôi đã viết và ký đơn ly hôn. Nhưng khi lên phường nộp lại không đúng ngày, hai người rủ nhau đi ăn phở rồi về nhà, không ly dị nữa.

Nguyệt Hằng đùa, trong thời gian sóng gió, họ nghĩ mới có một con gái đầu lòng, mà con không thể chia như tài sản được; vì vậy, hai người “hoãn” bỏ nhau, đợi đẻ thêm đứa nữa rồi bỏ.

Anh thừa nhận, từng “lạc lối” tìm kiếm thú vui bên ngoài. Tuy nhiên, nghĩ đến viễn cảnh con mình không có được sự chăm sóc từ bố và mẹ, hoặc phải sống với một người khác không phải anh hoặc vợ, nam diễn viên lại thấy “tức ở ngực”, và quyết định “quay đầu”.

“Tôi cũng phải cảm ơn vợ tôi khoảng thời gian đó. Cô ấy là người luôn luôn giữ được cái nóng của gia đình”, nam diễn viên bộc bạch.

Là một người vợ tâm lý, Nguyệt Hằng cho rằng, tuổi trẻ ai cũng có lúc ham chơi, lầm lạc, cộng với việc chồng chưa có cái gì đó quá mức để xúc phạm, cũng như không tôn trọng vợ, chị sẵn sàng bao dung, tha thứ cho anh.

Nguyệt Hằng từng tha thứ Anh Tuấn để hàn gắn, thức tỉnh các ông chồng ảnh 1 Cặp đôi có những lúc tưởng chừng không thể hàn gắn.

Chật vật mưu sinh

Anh Tuấn kể, cưới nhau khi còn trẻ, chưa có tài sản gì lớn, tiền đi diễn chỉ được 40.000 đồng/người. Cuộc sống khó khăn buộc hai người phải bán hết những gì có thể, cả chiếc xe máy. “Mỗi lần đi diễn từ nhà tới nhà hát, hai vợ chồng chúng tôi phải mất 20 ngàn tiền xe ôm, vừa đi vừa về là 40 ngàn. Như vậy, chúng tôi chỉ cò lại 40 ngàn”, nam diễn viên 7x nói.

Bảy năm sau, anh quyết định bỏ nghề để chuyển sang làm kinh doanh. Anh vào Sài Gòn buôn quần bò vời một người lại, lãi nhiều nhưng chi tiêu nhiều hơn nên vẫn tay trắng.

Những lúc bí bách, Anh Tuấn còn nghĩ tới việc chạy xe ôm, mong có tiền mua sữa cho con.

Không có “máu” kinh doanh như chồng, Nguyệt Hằng chỉ có thể bám vào nghề để nuôi con. Chị chủ yếu nhận vai hoặc lồng tiếng phim truyền hình.

Chị từng nghĩ, thời điểm chồng quyết vào Sài Gòn tức là anh muốn ra đi nên không níu kéo nhau nữa. Sau đó, nghe tin đồn chồng có tình cảm với người khác, chị không ngần ngại vay tiền vào Sài Gòn bỏ chồng. “Tuy nhiên, lúc gõ cửa nhà, tôi thấy chồng mình không như tin đồn nên đã nghĩ lại và làm lành. Sau đó, anh quay ra Hà Nội”, Nguyệt Hằng kể.

Nguyệt Hằng tâm sự, thấy chồng suy nghĩ nhiều tới mức nửa đêm gọi vợ dậy bảo sẽ chạy xe ôm, chị đã khóc. Theo chị, đức tính đáng quý nhất của chồng là sẵn sàng bỏ qua sĩ diễn để thay đổi cuộc sống; anh tuy tính gia trưởng, bắt nạt vợ, ham chơi, nhưng khi tỉnh cuộc chơi, anh chăm sóc vợ rất tốt.

Chị nói thêm, chồng chưa bao giờ dành những câu tình cảm như “Anh yêu em”, chỉ thể hiện qua hành động. Hơn thế, Anh Tuấn cũng rất cam con, nhiều lúc khiến vợ giật mình vì cách chăm sóc, để ý con còn hơn cả vợ.

Nguyệt Hằng chia sẻ, những điểm tốt của chồng có lẽ là điều níu kéo chị ở lại với cuộc hôn nhân, quyết tâm vượt qua quãng thời gian sóng gió nhất.

Nguyệt Hằng từng tha thứ Anh Tuấn để hàn gắn, thức tỉnh các ông chồng ảnh 2 Gia đình hạnh phúc hiện tại của Nguyệt Hằng và Anh Tuấn.

Diễn viên Anh Tuấn cũng rút được nhiều kinh nghiệm từ những trắc trở. Biết tính vợ hay nói nhiều, những năm gần đây, anh mặc kệ, lúc nào cũng nhẹ nhàng, không như cách đây 15 năm, cứ tranh luận tới cùng, mới sinh ra cãi nhau.

“Tôi không bao giờ dám hứa "Anh sẽ yêu em mãi mãi". Nhưng hiện tại, tôi vẫn đang yêu vợ tôi”, anh nhắn nhủ.

MỚI - NÓNG