“Người phán xử” tập 26: 'Đội mồ sống dậy', Phan Quân nói gì khi gặp Thế Chột?

Thế Chột tức nổ mắt khi đối thoại với Phan Quân
Thế Chột tức nổ mắt khi đối thoại với Phan Quân
TPO - Theo yêu cầu của Thế Chột, Phan Quân buộc phải “đội mồ sống dậy” và lộ diện. Tuy nhiên, câu nói đầu tiên của ông trùm khiến Thế Chột tức nổ mắt.

Kết thúc tập 25, Thế Chột ra tối hậu thư buộc Phan Quân phải lộ diện trong cuộc trao đổi “hàng và người”. Theo đó, để trả mối thù Phan Quân cướp tiền và kho hàng trắng, Thế Chột đã bắt cóc con gái của Phan Sơn để uy hiếp.

Bất đắc dĩ, Phan Quân buộc phải ra mặt trong thương vụ trao đổi này. Người sắp xếp cuộc gặp giữa Thế Chột và Phan Quân chính là Lê Thành. Khi hai “chúa sơn lâm” đối dầu, Lê Thành nhắc lại: “Đây cuộc gặp mà tôi đã sắp xếp, tôi yêu cầu hai bên tuân thủ mọi quy định mà chúng ta đã đề ra”.

“Người phán xử” tập 26: 'Đội mồ sống dậy', Phan Quân nói gì khi gặp Thế Chột? ảnh 1
“Người phán xử” tập 26: 'Đội mồ sống dậy', Phan Quân nói gì khi gặp Thế Chột? ảnh 2 Hai trạng thái đối lập giữa Phan Quân và Thế Chột.

Sau đó là màn đối thoại đầy lửa giữa Thế Chột và Phan Quân. Thế Chột hất hàm hỏi:

-       Mày đội mồ sống dậy đấy à?

+  Đám tang đó là tôi dành cho anh đấy!

-       Câm mồm! Suốt đời mày chỉ là con chó phản chủ

+ Nói thật nhé, chưa bao giờ tôi đánh giá cao anh cả, ngay cả bây giờ. Cái trò bắt cóc tống tiền ấy, để cho bọn tay chân. Anh hiểu chứ? Hết thời rồi!

-       Hết thời à? Haha… Thằng nào ngày xưa đã thu nạp mày? Là tao đấy! Nhớ không?

+ Quá khứ chết rồi. Cứ ăn mày quá khứ mãi à ?

-       Im mồm ! Hàng của tao đâu ?

+ Có người sẽ có tiền!

-       Người tao đang giam giữ ở một nơi rất an toàn. Có hàng, có tiền sẽ phím đưa người tới ngay.

+ Yên tâm đi, số tiền sẽ gấp đôi số anh yêu cầu

-       Gấp đôi ?

+Phải ! Một nửa dành cho số ma túy mà tôi đã tiêu hủy. Phan Thị luôn nói không với ma túy.

-       Mày chơi tao à ? Mày biết số hàng của tao trị giá bao nhiêu không mà mày dám nói đến tiền? Mày là cái thá gì mà dám hủy hàng của tao?

+Cái gì tôi lấy được, nó là của tôi và tôi thích làm gì tôi làm!

Có thể nói, trong suốt cuộc đối thoại, Thế Chột luôn ở trong thế yếu so với Phan Quân. Nó thể hiện một sự chênh lệch về đẳng cấp rõ rệt. Tuy nhiên, liệu Phan Quân có dại dột khi dồn Thế Chột vào đường cùng và Thế Chột sẽ làm gì khi biết Phan Quân tiêu hủy hết kho hàng trắng của mình?

MỚI - NÓNG