Người mẹ già mong con được vào trại tâm thần

Người mẹ già mong con được vào trại tâm thần
TP - Người mẹ già đã 80 tuổi tay run run cầm vạt áo lau nước mắt, nói: “Tôi chỉ mong con tôi được sớm vào trại tâm thần”.

Đó là mong mỏi của cụ Trần Thị Thắng (80 tuổi), thôn Yên Thường, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Cụ Thắng có hai người con gái, cụ ông mất từ năm 1968, khi hai người con đang còn nhỏ. Một người con là Nguyễn Thị Phong (SN 1963) lấy chồng rồi cả gia đình mưu sinh ở miền Nam. Hoàn cảnh khó khăn nên chẳng mấy khi chị Phong về thăm mẹ. Trong khi đó, người con đầu là Nguyễn Thị Tặng (SN 1959) thì bị bệnh tâm thần khi 20 tuổi (ảnh).

Nhiều năm qua, cùng với sự giúp đỡ của làng xóm, láng giềng, hai mẹ con cụ Thắng đùm bọc nhau sống qua ngày. Thế nhưng, với những biểu hiện bệnh tâm thần của người con gái càng ngày càng nặng (đập phá, đi lang thang, giằng đánh mẹ khi không ưng ý điều gì đó...), khiến cho cụ ăn không được, ngủ cũng không được.

Cụ Thắng nói: Tôi già yếu rồi, không lo được gì nữa, tôi mong các cấp hãy cho con tôi được vào trại tâm thần để xóm giềng không còn bị làm phiền nữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG