Người hâm mộ Chelsea nổi giận vì người được chọn thay HLV Potter

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi sa thải Graham Potter, Chelsea đã bổ nhiệm trợ lý Bruno Saltor làm HLV tạm thời của CLB cho đến cuối mùa giải. Nhiều người hâm mộ Chelsea không mấy hạnh phúc với thông tin này.
Người hâm mộ Chelsea nổi giận vì người được chọn thay HLV Potter ảnh 1

"Chelsea thông báo Graham Potter đã rời CLB. Graham đồng ý hợp tác để tạo điều kiện chuyển giao suôn sẻ", thông báo trên trang chủ của CLB Chelsea. Một phần trong sự chuyển giao suôn sẻ chính là việc bổ nhiệm trợ lý của Potter là Bruno Saltor làm HLV tạm thời của CLB trong phần còn lại của chiến dịch 2022/23.

Bruno Saltor từng là cầu thủ của CLB Brighton, đã giải nghệ vào năm 2019 và tham gia vào ban huấn luyện đội bóng này dưới sự quản lý của HLV Potter. Khi chiến lược gia người Anh chuyển sang Chelsea vào năm ngoái, Bruno Saltor cũng được lựa chọn làm trợ lý ở Chelsea.

Bruno Saltor chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt đội 1 nhưng các ông chủ của Chelsea dường như rất có niềm tin với người đàn ông 42 tuổi này.

"Cùng với những người hâm mộ tuyệt vời của chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ Bruno và đội khi chúng tôi tập trung vào phần còn lại của mùa giải.

Chúng tôi còn 10 trận đấu ở Premier League và một trận tứ kết Champions League phía trước. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và cam kết vào từng trận đấu đó để có thể kết thúc mùa giải với thành tích cao", thông cáo báo chí của Chelsea.

Tuy nhiên, người hâm mộ Chelsea chờ đợi nhiều hơn ở người cầm quân tạm thời. Trên mạng xã hội, một số ý kiến nghi ngờ năng lực của Bruno Saltor. "Dù sao ông ấy vẫn là cái tên mới, cần thêm thời gian", "Ông ấy chẳng khác gì Potter cả".

Một số khác chỉ trích ban lãnh đạo Chelsea vì thiếu định hướng: "Được rồi, ai đã mời Bruno Saltor làm HLV tạm quyền vậy? Họ cứ viết đại những cái tên vào và rút thăm à?".

"Nhìn như Ten Hag, biết đâu vào được tốp 6?", một CĐV hài hước.

Thời điểm hiện tại, Chelsea đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và gần như đã hết cơ hội lọt vào tốp 4. Họ sẽ phải đi con đường khó hơn là vô địch Champions League để có vé dự giải đấu này năm sau. Chelsea đang đối diện với một mùa giải 'vứt đi' nên có lẽ họ sẽ cần nhiều thời gian để lựa chọn ra người chính thức ngồi ghế nóng sân Stamford Bridge từ đầu mùa giải tới.

MỚI - NÓNG