Người điên tái nhập cộng đồng, cả làng phát hoảng

Người điên tái nhập cộng đồng, cả làng phát hoảng
TP - Sau khi thoát án tử hình, Hà Văn Pẩu (SN 1974, trú tại Cốc Sáng, Đồng Giáp, Lạng Sơn) vào trại tâm thần trung ương điều trị hai năm.

> Lo sợ kẻ tâm thần giết người ăn thịt

Giữa tháng 10-2011, Pẩu được bàn giao về xã. Người nhà Pẩu không tiếp nhận Pẩu, xã lúng túng không biết giải quyết ra sao.

Ông Lăng Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Đồng Giáp cho biết, sau khi tiếp nhận Pẩu hai ngày, Pẩu nói lảm nhảm, thách vật tay, tè bậy trước cổng trụ sở UBND. Nhân dân lo sợ, trẻ em phát khiếp không dám đi học bởi nỗi ám ảnh về việc tên Pẩu hung dữ từng dùng dao chém chết người thân.

Tòa án tỉnh Lạng Sơn xử phạt Pẩu mức án tử hình, sau đó Toà tối cao yêu cầu đưa đi giám định pháp y. Viện giám định pháp y tâm thần trung ương xác nhận, Pẩu bị bệnh tâm thần phân liệt Paranoid, buộc đưa đi bệnh viện chữa bệnh bắt buộc.

Người thân của Pẩu cương quyết không ký vào biên bản nhận, cho rằng, đã hai lần Pẩu đi điều trị trở về, đều gây chuyện. Lần này, Pẩu luôn miệng đòi trả thù, cả làng sợ hãi, bất an. Ông Hà Văn Xuôi, em trai ruột Pẩu, nói: “Nếu tôi tiếp nhận hắn về nhà, gia đình tôi sẽ bị làng xóm cô lập, ghét bỏ. Họ không đồng ý cho Pẩu sống cùng bản. Kính mong chính quyền, pháp luật can thiệp, đưa Pẩu đi điều trị vĩnh viễn”.

“Chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên, mới đây, UBND xã đưa Pẩu trở lại bệnh viện tâm thần trung ương. Cuộc sống nhân dân ở Đồng Giáp đã trở lại bình yên. Nhưng chúng tôi băn khoăn không hiểu vì lý do gì mà bệnh nhân nguy hiểm như Pẩu chưa khỏi bệnh mà bệnh viện đã trả về địa phương?”. Ông Toàn nói.

Bác sĩ Nông Mộng Dương, Trưởng khoa tâm thần, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm), trăn trở: Chỉ có bệnh nhân mắc bệnh tâm thần cấp tính mới thuộc diện được điều trị nội trú, trong khi đó Lạng Sơn chưa có bệnh viện dành cho đối tượng này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG