Người đàn ông bốc vác bị sát hại ngày giáp Tết

Cho rằng người đàn ông bốc vác thuê xa lánh mình nên thanh niên nghiện ma tuý ở Cần Thơ dùng dao đâm chết. 

Chiều 29 Tết, Phạm Minh Huy (30 tuổi), nghiện ma túy, sống lang thang về bãi đất trống tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ để ngủ bụi thì gặp ông hàng xóm (58 tuổi) làm nghề bốc vác thuê, không nhà cửa, đang ngủ tại đây.

Lúc sau, Huy bất ngờ tới chỗ ngủ bụi lấy dao đến đâm vào cổ ông hàng xóm. Nạn nhân chỉ kịp tri hô một tiếng rồi gục chết. Sau khi gây án, gã vứt dao, ngồi tại hiện trường, chờ cảnh sát đến bắt.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy khai nhận nguyên nhân giết người bốc vác là do cảm giác bị bị xa lánh.

Thấy nạn nhân có hoàn cảnh nghèo khó, không nhà cửa, ở nhờ nhà người quen nên nhiều người dân địa phương đã góp tiền lo hậu sự.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG