Người đàn ông bị đâm thấu phổi phải xin đối thủ buông dao để đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Hưng (bìa trái).
Đối tượng Hưng (bìa trái).
TPO - Bị một nam thanh niên cầm dao đe doạ, ông T. liền giơ tay tát người này. Cay cú, đối tượng dùng dao bầu đâm xuyên phổi ông T và nhất định không bỏ dao ra vì cho rằng nạn nhân sẽ lấy dao đâm lại mình.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hưng (SN 1990, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo tài liệu điều tra và lời khai của nghi can, Hưng có mâu thuẫn tiền bạc với ông L.T (trú tại phường Ô Chợ Dừa) và thường xuyên bị người này chửi bới.

Giữa tháng 11/2021, Hưng mang theo con dao bầu đến đe dọa, dằn mặt ông T., sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Bị ông T. tát một cái, Hưng rút con dao bầu trong người ra đâm người này 2 nhát và kiên quyết không bỏ dao ra vì cho rằng nạn nhân sẽ lấy dao đâm lại mình.

Khi ông T. cảm thấy khó thở xin được đi cấp cứu cùng với việc người dân tới đông, Hưng bỏ trốn. Ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu do gãy xương sườn, thủng phổi; tỷ lệ thương tích sơ bộ 39%.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt tại hiện trường rà soát camera, xác minh đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hưng.

2 ngày sau khi gây án, Hưng đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Chờ đợi gì từ 'mỏ vàng' du lịch?
Chờ đợi gì từ 'mỏ vàng' du lịch?
TPO - Sáu tháng đầu năm, khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, đóng góp chính vào tăng trưởng GDP. Nhu cầu nội địa tăng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục mới, được kỳ vọng tiếp tục là động lực cho ngành du lịch, dịch vụ, tạo cú hích cho mục tiêu tăng trưởng cao năm nay.