Ngôi sao của Man City bị bắt vì cướp điện thoại của fan hâm mộ

TPO - Tờ El Mundo của Tây Ban Nha mới đây tiết lộ, tiền vệ Matheus Nunes của Man City từng bị bắt giữ vào tháng 9 trước khi tại ngoại sau đó vài giờ. Vụ việc sẽ sớm được đưa ra xét xử. 
Ngôi sao của Man City bị bắt vì cướp điện thoại của fan hâm mộ ảnh 1

Theo tờ El Mundo, vụ bắt giữ xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày 8/9 sau khi Matheus Nunes bị cáo buộc cướp điện thoại của một người hâm mộ 58 tuổi. Ông này cố chụp ảnh Nunes trong nhà vệ sinh của hộp đêm La Riviera, Madrid nhưng không được sự đồng ý. Trong cơn tức giận, cầu thủ người Bồ Đào Nha thuộc biên chế Man City đã giật điện thoại nhưng không trả lại.

Người đàn ông này đã báo cảnh sát và không lâu sau, Nunes bị còng tay ngay tại hộp đêm và đưa đến đồn Cảnh sát quốc gia thuộc phố Arganzuela, Madrid. Khi bị bắt giữ, điện thoại đang trên người Nunes. Phát ngôn viên của đồn cảnh sát nói: "Tôi có thể xác nhận một công dân Bồ Đào Nha sinh năm 1998 đã bị bắt vào sáng sớm ngày 8/9 tại một hộp đêm ở Madrid với cáo buộc ăn cắp điện thoại di động".

Nhờ sự can thiệp của luật sư, Nunes được thả chỉ sau vài giờ. Việc anh có mặt tại Madrid vì không được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha ở đợt FIFA Days tháng 9, nên tranh thủ đi nghỉ cùng bạn bè. Sau vụ việc, Nunes vắng mặt ở 2 trận Premier League gần nhất của Man City (gặp Arsenal và Newcastle) nhưng chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 4-0 trước Slovan Bratislava tại Champions League vào đêm thứ Ba vừa rồi.

Nunes gia nhập Man City từ Wolves hồi tháng 8 năm ngoái với mức giá 53 triệu bảng. Mùa đầu tiên 2023/24, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ ra sân 17 trận Premier League, với 7 trong số đó là đá chính. Anh cũng mới ghi 1 bàn duy nhất cho The Citizens trong trận đấu thuộc League Cup 2023/24.

Mặc dù tại ngoại nhưng vụ việc chưa kết thúc. Tờ El Mundo cho hay, Nunes vẫn phải đối mặt với phiên tòa xét xử trong thời gian tới vì tội danh cướp điện thoại.

MỚI - NÓNG