Ngoại binh lập siêu phẩm sút xa, Đông Á Thanh Hóa thắng giòn giã ở Cúp C1 Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đông Á Thanh Hóa đã khởi đầu nhọc nhằn nhưng nhờ 3 ngoại binh Rimario, Ramos và Antonio mà họ đã ngược dòng thành công để thắng 3-1, trong đó có một siêu phẩm sút xa.
Ngoại binh lập siêu phẩm sút xa, Đông Á Thanh Hóa thắng giòn giã ở Cúp C1 Đông Nam Á ảnh 1

Pha sút xa thần sầu ấn định tỷ số 3-1 của Antonio

Đông Á Thanh Hóa được tiếp Shan United, một đối thủ về lý thuyết là yếu hơn họ khá nhiều. Nhưng những gì diễn ra trên sân trong hiệp 1 cho thấy không hề có khoảng cách về trình độ giữa hai bên. Thậm chí, Thanh Hóa mới là đội nhận bàn thua sớm khi họ để Shan United sút tung lưới ngay phút thứ 5.

Sau tình huống bị dội gáo nước lạnh, đội chủ nhà đã làm chủ thế trận và chủ trương tấn công đối thủ với những pha xuống biên phải khá uyển chuyển. Văn Thắng, A Mít đã phối hợp rất tốt nhưng trong các tình huống đưa bóng vào thì Antonio hay Ramos đều không thành công.

Cuối hiệp 1, Thanh Hóa tưởng như được hưởng phạt đền khi trọng tài cho rằng Văn Thắng bị phạm lỗi. Tiếc rằng sau đó, VAR can thiệp và phạt cầu thủ Thanh Hóa.

Ngoại binh lập siêu phẩm sút xa, Đông Á Thanh Hóa thắng giòn giã ở Cúp C1 Đông Nam Á ảnh 2

Pha đánh đầu ghi bàn của Ramos

Chứng kiến sự bế tắc của đội nhà, HLV Velizar Popov lập tức đưa tiền đạo quan trọng nhất của họ là Rimario vào sân. Cộng với đó là sự xuất hiện của tiền vệ trẻ Văn Thuận. Nhờ vậy, hàng công Thanh Hóa vận hành trơn tru hơn và đến phút 60, họ đã gỡ hòa nhờ công Rimario.

Kể từ đó, đại diện Việt Nam càng đá càng vào guồng trong khi đối thủ Myanmar tỏ ra đuối sức. Đến phút 73, tân binh Ramos đánh đầu cận thành để giúp Thanh Hóa vượt lên dẫn bàn.

Thời gian còn lại, Thanh Bình, Văn Thuận liên tiếp cơ hội nhưng đến khi một cầu thủ ngoại là Antonio lên tiếng thì Thanh Hóa mới có bàn thắng thứ 3. Đó là siêu phẩm sút xa từ cự ly hơn 25 mét ở phút 87. Antonio đưa bóng lượn vào góc chữ A, khiến thủ môn của Shan United chỉ biết đứng nhìn.

Chung cuộc, Thanh Hóa thắng 3-1 với 3 pha ghi bàn của các ngoại binh. Họ có bước chạy đà thuận lợi trước khi phải đụng những đội bóng sừng sỏ như Pathum, Terenggaru hay PSM…

MỚI - NÓNG