Ngộ Không hết chiêu

Ngộ Không hết chiêu
TP - Thấy các môn đồ Thiếu Lâm dạo này tham gia giới sô-bít, sô-bai nhiệt tình quá, thầy trò Tôn Ngộ Không ở xứ sở Hoa Quả Sơn thấy trong người bứt rứt không yên.

Đệ tử Khỉ đột dè dặt đề xuất: Dạ bẩm Tề thiên Đại thánh, sản vật ở xứ sở chúng ta ngày càng khan hiếm. Lũ con cháu chẳng chịu sinh đẻ có kế hoạch gì cả nên tình hình ngày càng khó khăn hơn. Thêm vào đó thương lái đổ về dùng hóa chất tẩm ướp loạn lên cả, nên giống nòi có cơ bị suy thoái. Theo ngu ý của thần thì có lẽ ta cũng bắt chước bên Thiếu Lâm chu du giang hồ một chuyến dạng Sơn Đông mãi võ, ngõ hầu tìm nguồn thu cho bá tánh…

Ngộ Không nhíu mày suy nghĩ lung lắm, đoạn buông: Hoa Quả Sơn ta cũng có lúc thế này ư! Cổ nhân dạy, cùng tắc biến, biến tắc thông! Ta nghe ngươi thử làm một chuyến vậy.

Thầy trò Ngộ Không bàn bạc chọn nơi công diễn. Năm người mười ý. Đại lục thì nhan nhản các trò phù phép, ảo thuật phô diễn. Họ có thể để táo lê tươi nguyên cả trăm năm hơn cả nghệ thuật ướp xác Ai-Cập. Họ dùng tí ti hóa chất mà biến thịt thối thành thịt tươi, thịt lợn dịch thành thịt bò Cô-bê được cả. Nội địa vậy là hết đất, thôi chi bằng xuất ngoại một chuyến xem sao.

Thầy trò Ngộ Không khăn gói về Nam. Họ chọn nơi eo thắt của xứ sở này phô diễn 72 phép thần thông biến hóa. Tôn Ngộ Không vì tương lai của đám hậu duệ biểu diễn đầy cảm hứng. Phép thuật thi triển không ngừng. Chiêu sở trường là chỉ cần nhổ sợ tóc mai hô biến là thành gậy Như ý muôn trượng, hô thu chỉ còn lại như cái tăm cài kẽ tai…

Biểu diễn miệt mài, mồ hôi ròng ròng, nhưng lạ chưa kìa dưới sân khấu chả có ma nào đến xem cả, và đương nhiên là thất thu.

Lạ quá! Ngộ Không hóa thành một lão nông bản địa đi dò hỏi để tìm hiểu sự tình. Gặp bao nhiêu người cũng chỉ có nhõn mỗi câu trả lời ấy: Các trò của lão Tôn Hành giả ấy giờ chỉ lừa được trẻ con. Thời nay mà dùng chiêu thuật ấy có mà ăn cám.

Ngộ Không: Thế chiêu thuật thời nay còn kinh hơn được sao? Xin hỏi đó là chiêu gì?

Câu trả lời chỉ: Biến hình và tàng hình! Mở mắt to ra mà tưởng tượng. Hàng trăm xe quá tải, siêu trường, siêu trọng, thế mà cánh tài hô biến là qua dăm bảy cửa ải rào chắn, cân đo. Họ tung ra một nắm giấy bạc là các vị công bộc canh trạm, gác chắn có mắt như mù hết cả.

Nghe xong, Ngộ Không gào lên ba tiếng và thu đám đệ tử quay mau về Hoa Quả Sơn.

Theo Theo Tân Tây Du kí
MỚI - NÓNG