Nghìn lẻ một

Nghìn lẻ một
TP - Thi nghìn người rớt một người.

- Thi cử gì, ở đâu mà giỏi thế hả Mít?

- Dạ, thi tốt nghiệp THPT mới rồi đó anh, có tỉnh đậu đến 99,89%, tính ra 1.000 thí sinh đến trường thi, chỉ rớt một.

- Giỏi như thế sao không xét tốt nghiệp luôn cho rồi, thi cử chi lích kích tốn kém?

- Anh nói vậy cũng đúng mà hơi… thiếu thực tế, xin lỗi anh chứ như học sinh tiểu học đấy, rất nhiều nơi 100% giỏi mà vào lớp 6 vẫn phải thi đấy thôi.

- À, Mít nói anh lại nhớ. Tốt nghiệp THCS hầu hết khá giỏi mà vào lớp 10 cũng thi cử khó khăn tốn kém ngang ngửa thi tốt nghiệp, hay do nước mình sính thi cử?

- Em cũng không biết nữa, nhưng có điều chắc chắn là ít tin tưởng nhau. Không tin vào học bạ mấy năm học và cả không tin vào khả năng tổ chức thi cử của nhau, nên mới thi cụm chấm chéo. Xem ra nghìn chuyện may chăng tin nhau được một.

- Thế nên cái bằng kiếm được không mấy giá trị phải không?

- Cũng do thời đại toàn cầu hóa anh ạ, bằng tốt nghiệp phổ thông đâu còn giá trị gì nhiều.

- Ngay cả cái bằng tốt nghiệp đại học, có rồi mà muốn làm được việc còn phải học chán chê nữa, Mít không thấy sao?

- Dạ, nghìn lẻ một mà anh.

- Hay, nghìn cái bằng may ra lẻ một cái có giá trị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG